🔥 Bài đăng hot nhất

Bức thư đầu tiên, và cũng là cuối cùng cho những người xa lạ.

Chào tất cả mọi người, mình hiện đang 20 tuổi. Mình sinh ra là con cả trong một gia đình, ngay từ nhỏ, bản tính mình vốn rất hiền, vậy nên những lần anh/chị/em ruột, anh/chị/em họ có làm sai điều gì, mình đều bị đổ lỗi oan. Những đợt bị đổ oan này, kéo dài từ khi mình còn bé tới tận ngày nay, không biết tâm sự thế nào cho hết. Nhưng gần đây, mình vừa bị đổ oan là ăn cắp tiền của một thành viên trong gia đình. Mình đã cố gắng giải thích, nhưng không có tác dụng gì. Mình thật sự rất mệt mỏi, mình chấp nhận bị gọi là một người yếu đuối, mình muốn sống, nhưng lại không sống nổi với hoàn cảnh hiện tại. Ngay từ đầu, mình cũng muốn buông xuôi, nhưng lại sợ lỡ như một mai mình biến mất, sẽ có ai đó phải đau khổ mỗi khi bất chợt nhớ những điều còn sót lại về mình. Nhưng sau chuyện hôm nay, có lẽ mình không chịu đựng được nữa rồi.


Mình đã lên kế hoạch để chuẩn bị cho việc rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.

Mình mong rằng trong vô vàn những kiếp sau, ít nhất, mình có thể hạnh phúc ở một kiếp nào đó, cho dù chỉ là ngắn ngủi.


Gửi bản thân, cảm ơn vì đã sống một đời trung thực trong suốt quãng đường vừa qua, mình thương cậu vì đã phải chịu đựng nhiều. Mình xin lỗi, vì không thể cố gắng bước tiếp.

Gửi những người xa lạ, cảm ơn vì đã đọc đến đây, mình rất biết ơn vì mọi người đã dành thời gian, để đọc bức thư của một người không có giá trị gì như mình. Mình hi vọng rằng bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc.


26/7/2024.


4
21k
4 Bình luận

4 bình luận

có thể nơi đây k phải gia đình hoàn hảo dành cho em, em hãy cho bản thân một cơ hội khác, tìm hiểu thêm về thiền, nghe các bài chia sẻ của thầy Minh Niệm nha

1 tháng trước
Thích
Trả lời
1

nếu thấy khó khăn quá hãy lên chùa một thời gian em nhé

1 tháng trước
Thích
Trả lời

20 tuổi bạn đã đủ tuổi để tự lập, có căn cước công dân, bạn hãy đi đến một nơi xa và sống cuộc đời của mình, sao phải trả giá bản thân vì sai lầm của người khác. Chỉ nên buồn và đau khổ khi họ xứng đáng với những người ko xứng đáng thì phải ráng sống thật tốt để họ kính nể mình. Mạnh mẽ lên nhé.

1 tháng trước
Thích
Trả lời

bạn nên bình tĩnh lại, suy nghĩ tích cực hơn, chết không phải là hết, đừng nông cạn

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!