Bị tất cả người thân quay lưng thì sao ạ…

Bị tất cả người thân quay lưng thì sao ạ… vì một vấn đề rất nhỏ nhất thậm chí không có chút quan hệ hệ luỵ gì liên quan đến mình hay gia đình nhưng mẹ mình lại hiểu sai và được mn khuyên không nên nói nữa thì tự ái chửi mình là loại không cha không mẹ, mình cũn từng bị mẹ chửi là con đ*ĩ và không được tham gia ngày nhập học đầu tiên do bị thu hết tất cả các thiết bị di động. Sau vụ bị chửi không không mẹ bà ngoại đã gặp riêng và chỉ dạy mình rằng mẹ mình nói đúng và ra sức bảo vệ mẹ mình…. Tất cả mn đều bảo mình nên nhẫn nhịn và ba mình thì bênh mẹ hoàn toàn, không ai đứng về phía mình cả. Sự tức giận của mình lâu ngày trở thành sự chán ghét của mọi người, sống trong nhà mình bị ruồng bỏ, coi là xui xẻo, hắt hủi, không ai muốn chứa chấp mình cả. Mình có nên sống tiếp không. Chỉ còn 49ngày nữa mình thi đại học, mình cứ nghĩ lên hà nội là giải quyết được vì đã cắt đứt với cuộc sống gia đình rồi, nhưng không chị gái người mình tin tưởng để ở cùng và chia sẻ tài chính cũng hắt hửi mình nốt. Mình có nên sống tiếp không

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

Chào bạn, tôi hiểu rằng bạn đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn và đau khổ khi cảm thấy bị tất cả người thân quay lưng, bị tổn thương bởi những lời nói nặng nề và sự ruồng bỏ. Cảm giác bị cô lập, không được thấu hiểu và bị coi là "xui xẻo" có thể khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy tuyệt vọng và đặt câu hỏi về giá trị của bản thân, thậm chí là về việc có nên tiếp tục sống hay không:

Bạn ơi, cuộc sống của bạn là vô cùng quý giá. Dù hiện tại bạn đang phải đối mặt với những nỗi đau quá lớn, nhưng hãy tin rằng luôn có lối thoát và có những người sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ bạn. Việc bạn cảm thấy chán ghét mọi người và bị tổn thương sâu sắc là điều hoàn toàn dễ hiểu trong hoàn cảnh này. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp ngay lập tức để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Bạn có thể tìm đến một chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần hoặc các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý. Họ sẽ giúp bạn xử lý những cảm xúc tiêu cực, tìm lại sự bình tĩnh và định hướng cho tương lai. Đừng ngần ngại chia sẻ tất cả những gì bạn đang phải chịu đựng. Bạn còn 49 ngày nữa là thi đại học, đây là một mục tiêu quan trọng có thể mở ra một cánh cửa mới cho bạn. Hãy cố gắng tập trung vào việc học, coi đó là động lực để bạn có thể tự lập và xây dựng một cuộc sống mới ở Hà Nội, nơi bạn có thể thoát khỏi môi trường gia đình hiện tại. Dù chị gái bạn cũng không thể hỗ trợ như bạn mong đợi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không còn hy vọng. Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Có rất nhiều nguồn lực và sự giúp đỡ dành cho bạn. Đừng từ bỏ bản thân mình. Hãy cho phép mình được nhận sự giúp đỡ và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

1 giờ trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!