Bị cả nhóm ghét vì chơi với người họ ghét
Hiện nay em đang là sinh viên năm nhất, chúng em từng là nhóm chơi thân với nhau vì 1 lần tình cờ chúng em bắt theo nhóm làm bài tập. Tuy nhiên, đến 1 ngày có 1 bạn nữ ngồi cạnh em bất đồng ý kiến với cả nhóm: bạn chọn đề tài khác với nhóm và cãi lại nhóm trưởng, sau đó bạn đã chấp nhận đề tài chung. Đến 1 ngày khác, vì nhóm trưởng đã thông báo trên lớp thời gian thuyết trình đề tài này, nhưng không may bạn nữ đó đến trễ và bạn nhóm trưởng cx quên, Tuy nhiên, bạn có nhắc lại trên nhóm, không biết bạn nữ có đọc không nhưng rồi bạn hối mọi người phải đưa thông tin đề tài vì bạn chịu trách PowerPoint, rồi không ai nói gì. Sau đó, bắt đầu có cuộc cãi vã và cả nhóm cạch mặt bạn nữ đó. Nhưng em vẫn chơi với bạn và cả nhóm nữa, nhưng hình như ánh mắt họ thay đổi khi gặp em. 1 lần trong tiết học, cả nhóm phân công, lập nhóm để chuẩn bị đề tài thuyết trình mà không có bạn nữ đó, em hỏi các bạn nhưng nhóm nói sẽ nói sau. Rồi đến khi đó em không thấy ai nói gì, em sợ bạn đó không biết nên không tham gia nhóm khác thì sẽ không có điểm, nên em hỏi bạn có tham gia nhóm tiếp không thì bạn nhóm trưởng lại chửi em và nói em nhiều chuyện, còn nói em hãy tự nói chuyện với bạn đó. Thế em buổi tối hôm đó họ nhìn em với ánh mắt như thể rất ghét em, có thể bề ngoài họ cười nói với em nhưng họ lại bắt đầu có xu hướng muốn đánh em vì họ cứ giả vờ vô tình đánh trúng em, thậm chí là cố tình luôn. Trong trường hợp này, em phải làm sao ạ?
Mình nghĩ đã là bạn thì các bạn nên trò chuyện trực tiếp thẳng thắn với nhau xem sao, biết đâu có khúc mắc gì ở đâu thì cùng nhau chia sẻ và thay đổi
nghe có vẻ họ đang muốn cô lập em, hoặc họ nghe được lời đồn đại không hay về em nên muốn tách em ra. Em hãy nói chuyện thẳng thắn với họ xem lý do là gì, và nếu ko thể cùng nhau làm bạn, thì cũng văn minh ngừng lại em nhé.
em thử hỏi thẳng xem, vd dạo này mn có chuyện gì với em k hay em có làm gì để mn hiểu lầm k?. Nếu họ vẫn bơ em thì chị nghĩ em nên kệ họ đi và tập trung phát triển bản thân nè