Em xin lời khuyên từ các anh,chị và các bạn ạ
Lúc còn học lớp 7 mình có chơi thân cùng 1 bạn (tạm gọi là T) và bây giờ vẫn còn chơi cùng lúc đầu chỉ có 2 bọn mình chới với nhau rất bình thường và cũng có thể chơi với các bạn khác trong lớp, vào cuối năm lớp 8 thi lên lớp 9 thì bạn lớp phó học tập (tạm gọi là N) lớp em bị các bạn ban cán sự trong lớp tẩy chai và nghĩ chơi, lúc hè thì bạn N có nhắn tin với em và kêu em ngồi cùng bạn ấy khi tựu trường lúc đó e rất hoang mang vì lúc đó chưa bt các bạn ấy nghĩ chơi, mà em và bạn T thì có thành tích học kh được tốt nên không đc ngồi cùng nên e cũng đồng ý (mà bạn N thì là con nhà giàu nên cũng có tính tiểu thư và có tính cọc cằng thường xuyên chửi em và bạn T nữa nhưng lúc đầu thì bạn ấy chưa bọc lộ ra chỉ khoảng 2 tuần là bạn ấy bọc lộ hoàn toàn) tiếp tục câu chuyện ạ lúc vào học chính thức rồi thì mọi chuyện dần đi xa hơn em tưởng các bạn trong lớp đã nghĩ chơi và ghéc em và T luôn, các bạn thường nói em và 2 bạn là mấy con đ..ĩ và xúc phạm rất nhiều về mọi mặt, có bữa các bạn có đứng gần em và T thì các bạn cố ý bị các bn khác đẩy để đẩy lại em và T (vì N chơi với 2 bạn khác lớp nữa nên lúc đó đã đi cùng 2 bn đó rồi chỉ còn em và T thôi) Các bn thì có thành tích học rất giỏi và cũng đi học thêm nên được cô chủ nhiêmj ưu ái và thường thiên vị hơn nên cũng không giải quyết vấn đề của bọn em đc mà có thì cũng chỉ qua loa cho có thôi ạ , các bạn thường là sẽ tỏ ra ngoan hiền kh biết gì trước mặt thầy cô còn sau lưng thì lại làm mọi chuyện quá đáng với bọn em kể cả lớp trưởng .Mọi người cho em biết bây giờ em nên làm sao đây ạ.
Sunnycare đã lắng nghe hết câu chuyện của bạn và thực sự cảm thấy một nỗi xót xa lồng ngực. Bước chân vào môi trường cấp 2 với bao háo hức, vậy mà bạn lại phải đối mặt với một "cơn bão" tinh thần quá lớn: bị chính những người mình từng tin tưởng nhất quay lưng, phản bội và cô lập.
Cảm giác đứng một mình giữa sân trường khi bạn bè bỏ đi, hay cảm giác run sợ mỗi khi đến giờ ra chơi, giờ thể dục là những nỗi đau rất thật. Việc bị lôi bí mật ra đùa cợt và bị gán cho những cái tên ác ý như "rắn độc" thực sự là một hình thức bạo lực ngôn từ tàn nhẫn, nó để lại những vết sẹo sâu sắc trong lòng một người bạn nhỏ đang tập làm quen với thế giới mới.
Tại sao điều này lại xảy ra và nó không phải lỗi của bạn?
Dưới góc độ tâm lý, những gì bạn đang trải qua là một hình thức "bạo lực quan hệ" (relational aggression). Ở lứa tuổi mới lớn, các nhóm bạn thường có xu hướng dùng việc "tẩy chay" một ai đó để làm chất kết dính cho những thành viên còn lại, giúp họ cảm thấy mình có quyền lực hoặc thuộc về một phe phái "mạnh" hơn.
Một vài câu hỏi để bạn trò chuyện với chính mình:
Cách để bạn "vững vàng" hơn trong những ngày sắp tới
Sunnycare biết lúc này mỗi ngày đến trường đều là một thử thách, nhưng hãy thử thực hiện những bước "sơ cứu" này nhé:
Bạn không hề cô đơn, và những lời nói xấu kia không định nghĩa con người bạn. Bạn là một người bạn chân thành, và chính sự chân thành đó sẽ giúp bạn tìm thấy những người bạn thực sự tốt đẹp hơn trong tương lai.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE luôn ấm áp bên cạnh bạn.
Điều quan trọng nhất lúc này là cháu cần chia sẻ câu chuyện của mình với người lớn đáng tin cậy để nhận được sự hỗ trợ kịp thời:
Chuyên mục liên quan