🔥 Bài đăng hot nhất

Bây giờ tôi chỉ muốn chết

Tôi năm nay 15 tuổi nhưng mà ở trường đều bị xa lánh ko có ai chơi ở nhà thì bị áp lực vì cả nhà quan tâm mỗi chị con tôi thì suốt ngày sai lên sai suống ko Đc nghỉ tí gì nên bây giờ tôi muốn qua thế giới bên kia cho an lành


Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6
3

3 bình luận

Bạn có thể liên hệ hotline “Cấp cứu trầm cảm” 19001267 là đường dây trực tiếp kết nối với Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, hoạt động 24/7 để hỗ trợ những ai đang rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, hoặc có dấu hiệu cần cấp cứu tinh thần

1 ngày trước
Thích
Trả lời

Bạn thử thay đổi cách suy nghĩ " những chuyện này không đáng là gì cả, mình chỉ cần cố gắng học tốt để tương lai tốt, mình sẽ thành công có danh có tiền, sẽ tự có người yêu thích mình mà ko cần để ý người khác nữa". Sao phải vì chuyện này mà từ bỏ bản thân mình, mình còn ko yêu mình thì mong chờ gì người khác yêu thương mình hả bạn.

1 ngày trước
Thích
Trả lời
Tôi rất tiếc khi bạn cảm thấy như vậy. Bạn không đơn độc và có những người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn. Hãy tìm một người mà bạn tin tưởng, như cha mẹ, bạn bè hoặc một chuyên gia tâm lý, để chia sẻ cảm xúc của mình. Việc nói ra những gì bạn đang trải qua có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.:

Cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng có nhiều cách để tìm kiếm sự hỗ trợ và cải thiện tình hình. Bạn có thể thử viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc hoặc tham gia vào các hoạt động mà bạn yêu thích để tìm niềm vui. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc các chuyên gia, họ có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên và hỗ trợ cần thiết. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

1 ngày trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!