em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmBản thân “sợ” tình cảm/Cảm thấy khó kết nối với người khác giới
Chào Bác sĩ,
Em là Nam, 26 tuổi, và đang gặp phải vấn đề lớn về sức khoẻ tinh thần. Hai năm trước em có chia tay một bạn. Bạn này và em yêu nhau cũng khá lâu, khoảng 3 năm và có nhiều lần đưa nhau về ra mắt gia đình. Thời điểm em và bạn ấy chia tay là lúc em đang gặp khủng hoảng về chuyện gia đình, công việc, và học tập (lúc đó hai người đều là sinh viên năm cuối) khiến em không thể một lúc cân bằng được và bạn ấy đã đề nghị chia tay em cho dù em có níu kéo rất nhiều. Cảm giác lúc ấy giống như một cú sốc vậy.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, em đã cố gắng để vực dậy và đến hiện tại mọi chuyện từ công việc, gia đình,…đã ổn định hẳn. Tuy nhiên, em vẫn luôn trăn trở và có cảm giác day dứt khi nghĩ về mối quan hệ cũ, và cảm thấy khó khăn để tiến tới mối quan hệ mới.
Ví dụ như mỗi lần trò chuyện cùng những người khác giới, em thấy họ ra rất nhiều tín hiệu “xanh” và sự quan tâm thân mật (môi trường văn phòng của em đa số là nữ giới), nhưng mỗi lần như vậy lại có những luồng suy nghĩ tiêu cực làm em chỉ muốn gạt phăng / lờ những tín hiệu đó đi và chỉ tìm cách để kết thúc câu chuyện đó thật nhanh dù biết bản thân cũng khao khát được thấu hiểu, sẻ chia. Bản thân em tự nhận thức được nó giống như một nỗi sợ thường trực vậy, cứ bủa vây mãi trong tâm trí. Tệ hơn nữa là nhiều lúc, em chỉ mong muốn được ở một mình và hay liên tưởng mình sẽ sống như vậy đến hết đời!!
Em cũng chia sẻ việc này cho một số người thân thì họ bảo em đang bị “kén” chứ không phải bị gì hết, làm em rất ngại chia sẻ. Nên em đành phải lên đây hỏi bác sĩ và chân thành mong được bác sĩ cho lời khuyên để sớm chấm dứt tình trạng này.
P/S: Em cũng đã thử tìm đến các giải pháp khác như làm thêm công việc khác sau giờ hc để làm bản thân bận rộn để bớt suy nghĩ lại, hay chơi thể thao, nhưng các biện pháp này cũng không có nhiều tác dụng lâu dài ạ :(
1 bình luận
Mới nhất
Chào em,
Cảm ơn em đã chia sẻ rất chân thành. Những gì em đang trải qua không phải là "kén chọn" như mọi người nói đâu, mà có thể liên quan đến việc em chưa hoàn toàn vượt qua được tổn thương từ mối quan hệ cũ. Đây là điều rất bình thường sau một cú sốc cảm xúc lớn.
Việc em cảm thấy khó kết nối với người khác giới, dù khao khát được thấu hiểu, có thể là dấu hiệu của nỗi sợ bị tổn thương thêm. Cảm giác này giống như tâm trí em đang tự tạo ra một "lá chắn" để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, chính lá chắn ấy lại khiến em khó mở lòng và kết nối.
Một điều quan trọng em cần làm là cho phép bản thân cảm nhận và chấp nhận mọi cảm xúc về mối quan hệ cũ. Đôi khi, việc cứ "bận rộn để quên" chỉ làm vết thương kéo dài thêm. Em có thể thử:
Ngoài ra, em có thể thử gặp một chuyên gia tâm lý để làm rõ những cảm xúc sâu bên trong. Họ sẽ giúp em khám phá nỗi sợ thực sự và tìm cách xây dựng sự tự tin trong các mối quan hệ mới.
Không cần vội vàng, em cứ đi chậm mà chắc. Mọi chuyện sẽ ổn khi em thực sự sẵn sàng. 😊