áp lực học tập và gia đình.
không hiểu sao em nhiều lúc không muốn sống nữa.
Kiểu như áp lực học tập và em không thể gắn kết được với gia đình nữa ạ.
em có từng nói về cảm xúc của chính mình cho ba mẹ nhưng không ai cảm thông cho em mà còn chửi rủa em vì nghĩ em chỉ mới 15 tuổi thì làm sao mà cảm thấy áp lực?
nhiều lần cũng không cho em sự riêng tư, tự tiện xem điện thoại của em và xem tin nhắn của em và bạn bè rồi mắng chửi em trong khi em không làm gì sai cả.
Nhưng lúc em lấy được bằng khen thì cũng chửi em vì sao không đứng hạng 1, lúc đó em buồn lắm.
Ba mẹ em không quan tâm em như những người khác nói, cũng không quan tâm nghĩ gì và làm gì, em cảm thấy trống rỗng như một con rối không có tương lai vậy, em phải làm gì bây giờ?
Hãy nhớ rằng điểm số không định nghĩa giá trị của bạn. Bạn xứng đáng được yêu thương và hỗ trợ, bất kể kết quả học tập của mình. Nếu bạn cảm thấy không thể chia sẻ với cha mẹ, hãy tìm một người bạn, một người thân hoặc một giáo viên mà bạn tin tưởng để nói chuyện. Họ có thể giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu bạn đang có những suy nghĩ tự làm hại bản thân hoặc muốn kết thúc cuộc sống, hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức. Bạn có thể gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tâm lý hoặc tìm đến bác sĩ, chuyên gia tâm lý để được tư vấn. Ở Việt Nam, bạn có thể liên hệ với các tổ chức như Tổng đài tư vấn tâm lý 1900 6162 hoặc 1800 1599 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng có nhiều người và nguồn lực sẵn sàng giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ mà bạn cần. Bạn xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.
Chuyên mục liên quan