🔥 Bài đăng hot nhất

ai từng cat cổ tay cho mình xin cảm giác vs ạ

Mình muốn 44 quá mà sợ mẹ buồn, mình chả bt nên sống như thế nào nữa.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
20
2
2

2 bình luận

Khi bạn sợ mẹ buồn thì bạn cũng không nên cat cổ tay nữa. Vì lúc bạn không còn nữa, mẹ bạn sẽ càng đau khổ và khó khăn hơn. Hãy vì mẹ mà tiếp tục sống và tìm ra một lý do khác nữa để sống bạn nhé.

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Chào bạn,

Mình hiểu bạn đang cảm thấy rất bế tắc, nhưng sự buồn bã hay đau khổ không phải là nơi mà cuộc sống của bạn sẽ mãi dừng lại. Có những lúc cuộc sống thật nặng nề, đặc biệt khi bạn cảm thấy không được thấu hiểu hoặc yêu thương đúng cách. Tuy nhiên, mẹ bạn có thể không luôn thể hiện tình cảm theo cách bạn mong muốn, nhưng chắc chắn bà vẫn yêu thương bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

Cuộc sống của bạn không chỉ là của riêng bạn mà còn là món quà với những người yêu thương bạn, kể cả mẹ. Nếu bạn cảm thấy không thể đối diện một mình, hãy tìm một người bạn thân, người lớn bạn tin tưởng, hoặc một chuyên gia tâm lý để chia sẻ. Những cảm xúc tiêu cực này không phải là dấu chấm hết, mà là một lời mời gọi bạn tìm sự giúp đỡ và lối thoát.

Bạn không cần phải chịu đựng một mình. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều cơ hội để bạn tìm thấy ý nghĩa, niềm vui, và sự yêu thương từ những người khác hoặc từ chính bản thân bạn. Hãy cố gắng thêm một chút, tìm đến những người sẵn lòng giúp bạn, vì bạn xứng đáng nhận được sự giúp đỡ và hạnh phúc.

3 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!