Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmÁc mộng của tôi
Mình là 1 học sinh THCS mình cũng nhưng các bạn đồng chan lứa khác và cũng như mình đã cố gắng rất nhiều nhưng riêng ai cũng đã phát triển còn mình thì không phát triển lại còn thụt lùi về phía sau và kém hơn các bạn và trong việc học thì mình còn bị các bạn trong lớp trêu chọc nhưng thứ khiến mình rơi nước mắt và nó in sâu vào trong tim mình là vào ngày nọ có 1 bạn trong lớp mình cố tình lại nói với tớ và cấc bạn khác là tớ là người thuộc cộng đồng LGBT kiến ai nghe xong đề kể lại cho các bạn học sinh khác lớp nghe được vì vậy nên mình đi đâu cũng bị trêu chọc là (gay go), mà có người thì ,lại nói (thằng bê đê)rồi cười phá lên vậy nên mình đã có suy nghĩ rằng sẽ chết đi cho cuộc sống không còn bị ai trê chọc nữa mà mình vẫn còn sợ hãi khi nhìn lại gia đình ko phải là những lời an ủi động viên thì thay vào đó là những lời chê bai , chửa bới khiến tâm trạng ngày càng suy sụp mong mọi người cho mình lời khuyên .Mình xin cảm ơn
2 bình luận
Mới nhất
Những lời trêu chọc không thể xác định giá trị của em—em xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Hãy tìm một người tin cậy để chia sẻ cảm xúc và nhớ rằng ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng hiểu và trân trọng em! 💙✨
Hiểu rằng em đang cảm thấy tổn thương và cô đơn, nhưng em không hề sai khi là chính mình. Những lời trêu chọc không định nghĩa giá trị của em—em xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Hãy tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ cảm xúc và nhớ rằng thế giới rộng lớn ngoài kia có rất nhiều người sẽ hiểu và trân trọng em! 💙✨