.....

mình có 1 quá khứ là trốn học bị bạn bè trêu trọc là gay 3d lẩu gà bình thuận và bị gia đình phát hiện và gia đình đã mắng và đánh mình rất nhiều, họ đâu biết mình đã trải qua những gì trên lớp học mình bị bạn bè kì thị xa lánh không ai chơi cùng, mình cần một người để tâm sự hết tất cả và muốn nhận được những sự an ủi nhưng không họ đánh và chửi tôi rất nhiều, tôi cần sự qtam lắm nhưng chỉ nhận lại được những câu như m không phải con tao, t giết m còn được, mình là người bị overthinking mình suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, mỗi lần ba mình uống rượu và ba mình sẽ chửi mình bằng những lời cai nghiệt, khiến mình càng suy sụp hơn mình cũng có 1 người chị họ nói chuyện với chị mình rất nhẹ nhàng còn khi nói chuyện với mình toàn nặng lời, mình muốn truyển trường nhưng mà mình thấy gia đình mình cũng không khá giả gì nên mình buộc chịu, mình muốn 44 một cách không đau đớn

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6
1
2

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

2 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!