1 CHÚT TÍCH CỰC

Sau gần 2 năm điều trị bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm thì tui đã khỏe hơn.

Tui đang học lại và cập nhật thêm kiến thức kế toán để chuẩn bị đi làm, đã 2 năm nay tui không làm gì cả. Tui đang 26 tuổi và chỉ có 1 năm kinh nghiệm làm việc. Nhưng ko sao. Tôi yêu cuộc sống này, yêu cây cối mà tôi trồng, yêu mấy chú cún mà tôi nuôi, yêu mấy con vịt, mấy con gà, tôi yêu cả bầu trời, mây, gió, yêu cầu vồng, yêu cánh chim, yêu máy bay, yêu sự sống. Tôi không chọn yêu con người vì con người có tốt có xấu. Tôi không yêu họ nhưng tôi quý sự hiện diện và sự sống của họ vì họ giúp tôi cảm thấy ko cô đơn, giúp tôi cảm thấy cuộc sống thật muôn màu. Tôi sẽ tiếp tục bổ sung kiến thức để đi làm và làm tốt công việc, tôi vẫn sẽ điều trị cho xong căn bệnh và phòng ngừa bệnh tái phát. Triển khai thôi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

Chúc mừng bạn đã có những tiến triển tích cực trong quá trình điều trị rối loạn lo âu và trầm cảm. Việc bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn và tìm lại được niềm yêu đời, sự lạc quan là điều rất đáng trân trọng:

Việc bạn chủ động học hỏi, chuẩn bị đi làm và tiếp tục duy trì điều trị là những bước đi rất đúng đắn để ổn định sức khỏe và cuộc sống. Hãy tiếp tục kiên trì với kế hoạch điều trị và chăm sóc bản thân để phòng ngừa tái phát, duy trì sức khỏe tinh thần tốt. Chúc bạn luôn giữ vững tinh thần này và đạt được những thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

1 giờ trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!