em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmỔn hay “ổn”
Mong là e sẽ nhận đc lời khuyên của mn Ng . Hiện e 14 tuổi, e đang rất mệt mỏi và mất định hướng về tương lai của mình dù có học lực thuộc hàng top của lớp nhưng với e e tự bt rằng mình ko giỏi. Để có đc thành tích như v e đã thức lúc 3 h để học dần dần e mệt mỏi vs cuộc sống hiện tại . E luôn cố gắng nhưng để lm j chứ ? Ai ai trong gia đình e cũng ko quan tâm đến e ai ai cũng hướng về e trai e và luôn bênh vực nó . Với Ng ngoài e là một con Ng hoàn hảo nhưng đâu ai biết bên trong e , một cô gái lạc quan luôn cười ngây ngốc là một con Ng cô đon mệt mỏi và chán trường với sự sống . H e phải lm sao đây phải giả vờ ổn đến bao giờ ? Xin cho e lời khuyên vs ạ
1 bình luận
Mới nhất
Thứ hai, hãy thử lập một kế hoạch học tập hợp lý hơn. Thay vì thức khuya, em có thể sắp xếp thời gian học vào ban ngày, khi em còn sức và tinh thần minh mẫn. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn, tham gia các hoạt động mà em yêu thích, như thể thao, nghệ thuật hoặc đọc sách. Điều này không chỉ giúp em giảm căng thẳng mà còn giúp em tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Ngoài ra, em cũng nên xem xét việc tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc nhóm bạn có cùng sở thích. Điều này sẽ giúp em mở rộng mối quan hệ xã hội và cảm thấy không còn cô đơn. Nếu cảm giác chán nản kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, em nên tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp em tìm ra nguyên nhân sâu xa và cung cấp các phương pháp để vượt qua khó khăn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mọi người đều có những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Em không đơn độc và có thể vượt qua giai đoạn này bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ và chăm sóc bản thân.
Chuyên mục liên quan