Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmMuốn tự tử
chán sống , ghét bản thân ,ghét tất cả mọi thứ , muốn aập nát cả cái thế giới này
2 bình luận
Mới nhất
Chào em,
Sunnycare lắng nghe rất rõ cảm xúc mà em đang trải qua. Khi những điều dồn nén quá lâu, không được chia sẻ hoặc thấu hiểu, thì việc em cảm thấy ghét bản thân, chán sống, muốn đập nát cả thế giới cũng là cách mà tâm trí đang gào thét để được giải tỏa, để được ai đó thực sự nhìn thấy và lắng nghe.
Sunnycare không muốn khuyên em phải lạc quan ngay, vì điều đó không công bằng với cảm xúc mà em đang có. Nhưng Sunnycare muốn ở bên em lúc này, để cùng em nhìn lại và tìm ra lối đi – dù chỉ là một ánh sáng nhỏ giữa hàng ngàn u tối.
1. Cảm giác này có thể xuất hiện khi em bị tổn thương quá nhiều mà không ai biết
Việc em ghét bản thân không có nghĩa là em tồi tệ. Đôi khi, em chỉ đang quá thất vọng vì đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng ai công nhận, chẳng ai thấu hiểu. Và việc em muốn đập nát mọi thứ, có thể đến từ sự bất lực, tức giận, hoặc cô đơn đã tích tụ quá lâu.
🌿 Những cảm xúc đó không xấu – nó chỉ cần được thấu hiểu và được chăm sóc đúng cách.
2. Em đang nhìn thế giới bằng một tấm kính rất mệt mỏi – nhưng nếu em thay đổi góc nhìn, mọi thứ có thể khác đi
Khi mình bị tổn thương, thế giới xung quanh có vẻ như chỉ toàn điều tiêu cực. Nhưng nếu em lặng lại một chút, có thể đâu đó vẫn có người âm thầm yêu thương em, vẫn có điều gì đó em từng yêu thích, và vẫn có một phiên bản em từng rất muốn trở thành.
Hãy thử hỏi bản thân:
3. Em xứng đáng được giúp đỡ – không phải để chịu đựng một mình
Nếu em thấy mọi thứ quá tệ, hãy thử nói ra – viết ra – hoặc tìm một người tin cậy để chia sẻ, dù chỉ một chút thôi. Cảm xúc sẽ không biến mất nếu cứ bị kìm nén. Nhưng nó có thể nhẹ đi nếu được lắng nghe đúng cách.
Em cũng có thể tìm đến những nơi hỗ trợ như:
Lời nhắn từ Viện Tâm lý Sunnycare
Em không cần phải “ổn” ngay lúc này. Nhưng hãy cho bản thân thêm một cơ hội – không phải để chịu đựng, mà để tìm lại chính mình.
🌿 Hãy để bản thân mình tốt hơn mỗi ngày – không cần thật to tát, chỉ cần một bước nhỏ thôi: ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, đi dạo dưới ánh nắng, nói chuyện với một người đáng tin… Dần dần, em sẽ thấy cuộc sống có những điều dễ chịu hơn.
Nếu em cần người lắng nghe và đồng hành, Sunnycare ở đây – và luôn tin rằng: em có giá trị, em xứng đáng được sống một cuộc đời nhiều yêu thương và bình yên hơn.
Viện Tâm lý Sunnycare.
Việc viết ra những suy nghĩ của bạn hoặc trò chuyện với thú cưng cũng có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy xác định rõ ràng những vấn đề khiến bạn cảm thấy như vậy, có thể là áp lực từ cuộc sống, mối quan hệ hay những chấn thương tâm lý trong quá khứ. Nếu cảm giác này vẫn tiếp tục, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý. Họ có thể cung cấp cho bạn những phương pháp và cách giải quyết hiệu quả để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn không đơn độc trong cuộc chiến này, và có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ bạn. Hãy nhớ rằng cuộc sống có thể tốt đẹp hơn, và bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Chuyên mục liên quan