Sống vô vi, thà k sống còn hơn
Nguyễn Hải Phong 2k9, hiện sống tại Hà Nội, nó sẽ cuộc sống bình thường khi không còn tôi trên đời này nữa, hôm nay là trời mưa to và đơn giản tôi là một gánh nặng nên tôi k còn thiết tha sống làm gì nữa, tôi thật đáng trách và chẳng bao giờ là đáng thương, có lẽ hiện tại ai đang xem được bài đăng này thì chắc tôi đang ở dưới địa ngục chịu hình phạt, mn sẽ sống rất vui khi không có tôi hiện diện ở đó, những gì tôi đó đều k phải những thứ tôi tự tay kiếm được, tôi là thằng ăn bám nên tôi chọn cách này để trả lại mọi thứ, sẽ có nhiều người trách móc tôi nhưng tôi sẽ k quan tâm bởi tôi k còn trên đời để nghe những điều ấy nữa, được làm ng tôi đã rất vui, nếu có kiếp sau thì tôi mong k phải làm ng nữa khi k giúp ích được gì cho xh. Cảm ơn!