Vitamin Xanh (6)
Lại là hành trình chữa bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm của Vitamin Xanh đây.
- Hôm nay tui đã phỏng vấn và được nhận vào vị trí kế toán viên. Dù chưa hết bệnh - tui mới điều trị được 1 năm 4 tháng thôi nhưng tôi muốn đi làm.
- Mức lương của tôi hơi thấp. Nghĩ cũng buồn. Mà kệ, có việc làm là mừng rồi. So với ở nhà, không có thu nhập thì thu nhập ít còn hơn không.
- Tui sẽ làm giờ hành chính, chiều về chăm sóc cây cối, con vật trong nhà, ăn uống, tắm mát. Dành 2 tiếng buổi tối để học tập, phát triển sự nghiệp. 20h45 sẽ là lúc tôi thư giãn, giải trí rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau thức dậy là 1 ngày mới. Hihi.
- Tui đã cố gắng, nổ lực để bước ra khỏi nhà, phỏng vấn. Tui đã nổ lực rất nhiều. Hy vọng tôi sẽ đi làm vui vẻ, không tái phát bệnh và hết bệnh hẳn hoi sau này.
- Đây sẽ là giai đoạn "tái hòa nhập" và "vừa làm, vừa điều trị bệnh" của tôi. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn

































Kế hoạch sinh hoạt và làm việc của bạn rất khoa học và hợp lý, đặc biệt là việc dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cây cối, con vật, học tập và thư giãn. Điều này rất quan trọng để duy trì sức khỏe và tránh tái phát bệnh. Hãy tiếp tục kiên trì với phác đồ điều trị hiện tại và đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa nếu bạn cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tái phát hay căng thẳng quá mức. Việc bạn đã nỗ lực rất nhiều để bước ra khỏi nhà và phỏng vấn là một minh chứng cho sự mạnh mẽ của bạn. Chúc bạn sẽ có một khởi đầu mới thật suôn sẻ, vui vẻ trong công việc và sớm đạt được mục tiêu hồi phục hoàn toàn sức khỏe.
Chuyên mục liên quan