Bệnh dại
2 tuần trước em có chạy xe ngang qua một căn nhà có rất nhiều chó mèo. Một con chó bị xích bỗng xông ra cắn trúng ống quần em (chỉ trúng quần vì quần em khá rộng) khi chạy ngang. Kiểm tra không có vết thương gì hay có cảm giác bị chạm vào da. Sau khi xong công việc em về nhà kiểm tra không thấy có vết thương nào, đã rửa xà bông vị trí ống quần nhưng trong khoảng thời gian trước đấy có sinh hoạt ăn uống,... Hiện do khá lo lắng nên tâm lý em khiến cơ thể bồn chồn. Liệu em có nên tìm những biện pháp vacxin để an tâm hơn không vì em không thể biết được tình trạng của con chó? Sự việc đã xảy ra cách đây 2 tuần rồi.



































