Mọi ng ơi, ai cho kinh nghiệm về thai thì ib tâm sự vs em dc kh ạ.. tại khoảng 17-18 ngày trước, bạn nam có lỡ cọ nhẹ khoảng 1-2 phút vào quần lót của em và chưa hề đi vào trong, chưa hề xuất tinh , em sợ có ít dịch nhầy trước khi xuất dính lên quần lót đấy ạ, còn gần thời kì rụng trứng nữa đi nên sợ sẽ dính
Từ hôm đó trở đi ngày nào em cũng lo lắng, rồi thức khuya đến 1-2h sáng, và dậy trễ khoảng 10-11h trưa, ăn uống kh điều độ, em bị bữa sáng và chir ăn 2 bữa, lại trễ kinh 1-3 ngày càng làm cho em lo hơn nữa, em có hỏi thì các bác sĩ ở App nói là khả năng bằng 0 nhưng em vẫn lo ạ..
Ngoài trễ kinh ra thì bụng dưới em có hơi nặng ( em có mỡ bụng dưới), ngực khi chạm vào lại đau nhưng kh thâm, bụng thì lúc lại hơi đau, lúc thì đau nhẹ liên tục..ai ib tâm sự và cho em đỡ lo dcc kh ạ