Tết cổ truyền sum họp đoàn viên
Nhà mình có 5 người con, thêm dâu rể con cháu 16 người, ai cũng có gia đình riêng, người lập gia đình ở xa, người thì đi làm ăn xa. Ba mẹ mình mất sớm nên tết với gia đình mình không được trọn vẹn. Tuy vậy mấy chị em vẫn cố gắng đến tết là trở về, về ngôi nhà có ba mẹ, dù cho làm ăn xa, lấy vợ lấy chồng ở đâu thì ngày tết vẫn sẽ sắp xếp để làm sao mấy chị em sum họp với nhau, gặp nhau để trò chuyện, bên nhau, kể nhau nghe những kỉ niệm khi còn ba mẹ. Tết này cả nhà đã cùng nhau nấu những món ăn ngon, đi chúc tết nội ngoại, và đi biển. Buổi tối thì cả nhà cùng nhau chơi bầu cua tôm cá (hihi), rất là vui.
Hết ngày 05 ai cũng lại gói ghém hành trang tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình. Cứ tất bật đi, nhưng hãy nhớ ngày tết là ngày đoàn viên các em nhé. Hãy luôn dành khoảng thời gian này để trở về nhà. Nơi đây luôn chờ đợi các em trở về.
"Bày mâm ngũ quả cúng gia tiên,
Nấu bánh chưng xanh tết cổ truyền,
Con cháu quây quần bên bếp lửa,
Quà nào bằng sum họp đoàn viên."
2 mẹ con tươi như hoa, chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé