Dạ, em xin chào, em là học sinh lớp 10 , hôm nay em viết bài này vì em bị bạo lực học đường, vào đầu tháng 9 khi vô học em có ngồi cùng bạn tên là T, cậu ấy khá hài hước nhưng vào khoảng tháng 12 thì em cảm thấy khá lo sợ khi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cứ đe dọa em, không chỉ có một mình mà là những người xung quanh cậu ấy, một hôm nọ cậu ấy đe dọa là em phải đưa cậu ấy 20 ngàn để đi mua đồ ăn nhưng em từ chối.những người xung quanh thì điều đưa tiền rồi chỉ còn em là chưa, cậu ấy có mượn 1 con dao rọt giấy đưa trước mặt em, không chỉ thế mà cậu ấy liên tục nói xấu em những lúc vắng mặt, và thậm chí là xúc phạm đến danh dự em nữa!, em chẳng thể làm gì được cả, em sợ lắm, ai đó hãy cho em lời khuyên đi ạ... (Tay em viết bài đăng này hơi run vì sợ)