🔥 Bài đăng hot nhất

Một sản phụ ở TP HCM không có tiền khám định kỳ, 'đẻ rơi' con thứ 4 tại nhà

Vừa qua mình có đọc một tin trên Vietnamnet về một sản phụ không có tiền khám định kỳ, đã 'đẻ rơi' con thứ 4 tại nhà, mình thấy hơi sốc và cũng thấy thương lắm, khó khăn về kinh tế là điều không ai muốn nhưng chắc hẳn ai cũng mong cho con mình những điều tốt nhất.

Thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) ngày 6/3 cho biết, các bác sĩ Khoa Sản - Phụ khoa vừa kịp thời cấp cứu sản phụ 32 tuổi chuyển dạ sớm, "đẻ rơi" con tại nhà.

Trước đó, ngày 2/3, khi đang ở nhà, chị N.T.K.N (ngụ tại Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM) thấy đau bụng và vỡ ối. Do cơn co đến dồn dập, người mẹ rặn theo quán tính nên đã "đẻ rơi" 1 bé gái.

Ngay khi nhận được tin báo, tổ cấp cứu của Bệnh viện Lê Văn Việt nhanh chóng có mặt tại gia đình để thực hiện cấp cứu sản phụ và bé sơ sinh, cắt rốn cho bé.

Theo bác sĩ Đặng Thị Thu Hà - Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, bé gái nặng 2,7kg. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã chăm sóc hậu sản cho người mẹ. Hiện tại, sức khỏe của cả 2 mẹ con đều ổn định.

Chị N. cho biết đây là lần thứ 4 sinh con. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện kinh tế nên chị không khám thai định kỳ. Vì thế, chị không biết chính xác ngày dự sinh, dẫn đến "đẻ rơi".

Về trường hợp "đẻ rơi" như chị N., bác sĩ Hà nhận định việc này khiến cho cả mẹ và con có nguy cơ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là với trường hợp sơ sinh non tháng. Cháu bé có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và các bệnh lý về đường hô hấp do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Trong khi đó, sản phụ có thể gặp nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Vì vậy, theo bác sĩ Hà, thai phụ cần khám định kỳ. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc nước âm đạo..., thai phụ cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời tại các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa (sản, nhi, gây mê....) với phòng mổ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.

Mình mong rằng tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị tốt hơn khi lên kế hoạch sinh con, để không chỉ chăm sóc tốt cho con về mặt vật chất mà cả về sức khỏe của em bé và mẹ bầu. Từ xưa ông cha ta đã có câu "Cửa sinh là cửa tử", may mắn thuận lợi bình an thì tốt, chẳng may thì phải ân hận lắm. Nên cố gắng hết sức để có sự chuẩn bị khi mang thai và sinh con nhé các mẹ.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
12
6
7

7 bình luận

may quá ạ

1 ngày trước
Thích
Trả lời

Thật may quá

3 ngày trước
Thích
Trả lời

Chúc mừng hai mẹ con nha, cũng là bài học cho các mẹ khác

2 tuần trước
Thích
Trả lời

May quá 2 mẹ con bình an

2 tuần trước
Thích
Trả lời

Cửa sinh là cửa tử nên phải chăm sóc khám thai cẩn thận

2 tuần trước
Thích
Trả lời

cái gì chứ đừng tiếc tiền vì sức khỏe các mẹ ạ

2 tuần trước
Thích
Trả lời

vậy nên có thai phải đi khám thai các mẹ nha

2 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo