🔥 Bài đăng hot nhất

Cứu con dâu khỏi tình huống trớ trêu, mẹ chồng này đúng là có 1-0-2

Có lẽ vì tôi vừa mới tốt nghiệp và còn non nớt nên không suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Khi tôi mới tốt nghiệp, tôi đã có thai với người yêu và buộc phải cưới vội. Khi con tôi đủ một tuổi, tôi đã xin được một công việc văn phòng. Công việc này khá nhàn nhưng lương thì thấp và không đủ để sống. Sau đó, tôi may mắn được giới thiệu vào một công ty may, nơi lương cao hơn nhiều khi có thêm giờ làm thêm. Tuy nhiên, dù có kiếm được bao nhiêu tiền, tôi vẫn không đủ sống bởi chồng tôi suốt ngày phá phách, tiêu tiền vô ý thức.

Khi nói đến chồng, tôi thường kể rằng trước đây anh ấy không phải là người như vậy, nhưng do bố chồng anh ấy uống rượu và la hét suốt ngày, nên anh ấy đã theo con đường đó. May mắn là có mẹ chồng ở gần giúp tôi với cơm nước và chăm sóc cháu, nếu không thì tôi không thể nào xoay xở được. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy mẹ chồng và em chồng của tôi tốt bụng, tôi không thể lòng được. Luôn luôn lấy mẹ chồng làm nguồn động viên và sự an ủi cho bản thân.

Ngoài ra, dù chồng tôi thường chơi bời, anh ấy vẫn yêu thương tôi và con tôi rất nhiều, vì vậy tôi vẫn cố gắng giữ gìn hôn nhân suốt 5 năm qua.


Cách đây một tuần, tôi tình cờ phát hiện số tiền thưởng Tết của mình đã mất hết. Tôi đã dành số tiền này để mua cho con một chiếc xe đạp, một vài bộ quần áo và vài quyển sách để con có thể học hành tốt hơn.

Tôi không dám nghĩ đến việc chồng tôi đã lén lấy hết số tiền đó để đi chơi bời. Chồng tôi chưa bao giờ như vậy. Tết đã đến rồi, tôi còn phải chi tiêu cho những khoản khác nữa. Tuy nhiên, vì muốn tiết kiệm, tôi chỉ cho con ăn một ít rau luộc và vài quả trứng chiên vào bữa tối.

Khi tôi vừa sắp xếp xong bàn ăn, chồng tôi đến từ ngoài vào và có mùi rượu. Tôi nhận ra anh ấy đã uống nhiều và tôi không muốn làm gì đến việc số tiền thưởng Tết bị mất. Tuy nhiên, khi anh ấy nhìn thấy bữa ăn trên bàn, anh ấy bực tức và mắng tôi:


“Cô định cho hai bố con tôi ăn trứng với rau thôi à. Mà nhà 3 người chiên được 3 quả trứng, cô định cho một mình cô ăn thôi à?”. Dứt lời, chồng tôi thuận tiện cầm đũa ném xuống mâm. Dọa con gái, khiến con khóc òa rồi ôm chầm lấy tôi sau đó thì chạy ra ngoài.

Vợ chồng đang căng thẳng, không ai nói với ai câu gì thì mẹ chồng đi vào lên tiếng hỏi. Chồng tôi liền bảo:


“Mẹ nhìn mà xem, con vất vả tăng ca thế mà cô ta cho con ăn có thể này”.


Mẹ chồng nghe xong mặt bà hằm hằm tức giận, không nói gì, bà một tay bê lên bát canh rau muống luộc ném phăng xuống đất, khiến cho chiếc bát vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Tôi nghĩ rằng mẹ chồng chắc chắn sẽ bênh con trai bà, kiểu gì cũng chửi tôi một trận. Sợ quá tôi vội vàng xin lỗi, ấm ức không ngừng rơi nước mắt.

Nhưng tôi lại không ngờ sau đó mẹ chồng quay sang tát cho chồng tôi một cái rồi bảo:


“Có phải mày định đánh vợ mày hay không? Mày tưởng mẹ không biết à, lần trước đánh vợ mày ở bên nhà mẹ, mẹ biết nhưng mẹ không muốn nói rồi. Mẹ không ngờ trước thấy bố như vậy mày trách bố làm khổ hai mẹ con, thế mà mày nhìn lại đi mày có khác ông ấy đâu. Mấy tháng này mày bảo mày đi làm tăng ca, đáng lẽ lương phải cao, thế mà mày không đưa một xu nào cho vợ mày. Về nhà mày còn đòi ăn sung mặc sướng, đòi hỏi vợ mày phục vụ mày. Lại còn dở nói vũ phu ra à”.


Nói chồng tôi xong, bà quay sang nói với tôi rằng:

“Mẹ xin lỗi vì đứa con trai này của mẹ. Mẹ một đời nhẫn nhịn chịu đựng đã khổ lắm rồi. Mẹ không muốn con dẫm lên vết xe đổ của mẹ. Nên nếu con muốn ly hôn, mẹ sẽ ủng hộ con. Ly hôn xong, mẹ vẫn xem con là con gái, con vẫn có quyền hưởng nửa căn nhà này”.


Sau khi nghe mẹ tôi nói xong, chồng tôi tròn mắt nhìn bà, sau đó nhanh chóng xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi, bỏ rượu. Tôi hỏi mẹ sau đó tại sao bà biết chuyện này, và mẹ chồng tôi cho biết là con gái tôi đã nói chuyện với bà. Nếu bà không đến kịp thì tôi đã bị đánh một trận.

Nhẫn nhịn, chịu đựng không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt cho phụ nữ chúng ta. Đôi khi, nó sẽ làm chúng ta phải chịu đựng đau khổ và ảnh hưởng đến cả con cái. Nếu chúng ta cảm thấy không ổn, hãy quyết định ly hôn và rời khỏi nhau để có được sự thoải mái. Đôi khi, không ai có thể giúp chúng ta ngoài bản thân mình.

Cứu con dâu khỏi tình huống trớ trêu, mẹ chồng này đúng là có 1-0-2Cứu con dâu khỏi tình huống trớ trêu, mẹ chồng này đúng là có 1-0-2
1
62k
1 Bình luận

1 bình luận

Câu chuyện rất hay

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo