🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi tâm tình của mẹ- Tâm tình con gái tuổi dậy thì


Gửi gái yêu của mẹ!


Mẹ biết khoảng thời gian này khá áp lực với con vì chuyện thi cuối kỳ, con phải học rất nhiều bài vở nặng nề, mẹ thì cũng có những áp lực riêng của cuộc sống gia đình nên gần đây mẹ con mình ít tâm sự hơn. Mẹ biết 2 mẹ con mình ít kết nối hơn trước rồi.

Từ khoảng thời gian mẹ sinh em bé, mẹ đã không thể dành tất cả thời gian và sự chú ý vào con nữa. Lúc này lại là thời điểm con chuyển cấp bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới, cách học tập cũng khác với khi tiểu học. Giai đoạn này cũng là lúc con có kì kinh nguyệt đầu tiên, mọi thứ đến với con có vẻ quá cùng lúc nên mẹ hiểu con đã bối rối hoang mang lắm. Có nhiều lúc con thấy mẹ bận chăm em,

lúc em quấy khóc mẹ không ngủ được, khi mẹ tranh thủ ngủ thì con lại không dám làm phiền mẹ. Mẹ thương con lắm, thương vì con gái mẹ thật hiểu chuyện. Mẹ phải luôn dặn dò con có chuyện gì đều nên chủ động nói với mẹ để mẹ nắm bắt kịp thời tình hình của con, nhưng con quá hiểu chuyện nên mẹ phải để ý nhiều và tự hỏi thăm con thì con mới nói ra vấn đề của mình.

Mẹ cũng hiểu rằng con đang bước vào giai đoạn dậy thì tâm sinh lý đều có

nhiều sự thay đổi khiến con khó xử, hoang mang và đôi lúc tính tình cũng bốc

đồng, nóng nảy. Dù rằng mẹ hiểu, mẹ thương và thông cảm cho con nhưng cũng có vài lần mẹ đã sai. Sai khi quát mắng con, khi bắt con phải nhường nhịn em. Mẹ không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mẹ khi đó, xin lỗi con, vì mẹ thiếu ngủ, mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc các con và gia đình nên có đôi lúc mẹ cũng nóng nảy nói chuyện không suy nghĩ làm con buồn. Con thông cảm cho mẹ với nhé.

Dù rằng mẹ cũng đã từng trải qua giai đoạn dậy thì, nhưng mẹ cái hiểu cái không, nên để gần con hơn mẹ cũng tìm tòi những bài học về nuôi dạy con lứa tuổi này. Thực sự nó cũng rất khó với mẹ. Con thì đang trải qua những thứ với con là lần đầu, mẹ cũng không khác gì, lần đầu có con gái ở lứa tuổi lớn cũng chẳng lớn mà nhỏ cũng không nhỏ này.

Con à, khi mang bầu biết được con trong bụng mẹ là con gái mẹ đã rất vui mừng. Mẹ thích lắm, thích được cùng con mặc đồ đẹp, thích được cùng con tâm sự, thích được cùng con gái nấu ăn, thích cùng nhau đi ăn quà vặt. Nhưng mà cũng từ lúc ấy mẹ đã bắt đầu lo lắng, sợ con gái sẽ khổ, sợ con gái sau này yêu đương gì đó chịu tổn thương, sợ con gái mẹ ra đường bị bắt nạt.

Chớp mắt một cái con đã 13 tuổi rồi, mẹ đã thường dạy con hiểu về sự khác nhau của nam nữ, vì sợ con tổn thương nên mẹ luôn giáo dục giới tính cho con từ rất sớm. Đến bây giờ thì mẹ lo sợ con gái mẹ yêu sớm, hoặc bị bạn bè xấu rủ rê đua đòi này kia.

Có lẽ cuộc đời của người làm mẹ là không ngừng lo lắng cho con cái của mình. Những chuyện có thể sẽ không xuất hiện trong tương lai nhưng mẹ vẫn cứ

nghĩ đến và lo như vậy đấy.


Con gái à, với mẹ sức khỏe và sự bình an, vui vẻ của con mới là đều mẹ quan tâm để ý nhất. Con học giỏi, điểm tốt, thi được thành tích tốt chỉ là quà tặng kèm với mẹ thôi. Những dạy bảo, khuyên răn, uốn nắn của mẹ với con lúc này cũng chỉ là để sau này cuộc đời con sẽ thuận lợi hơn, đường đời con đi sẽ ít chông chênh vấp ngã hơn thôi. Nếu con có chuyện gì không vui, không tốt thì người đau khổ lo lắng nhất cho con cũng là mẹ. Nên mẹ hi vọng rằng con làm gì thì làm hãy nhớ chú ý bảo vệ bản thân mình thật tốt con nhé.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, giai đoạn sơ sinh con còn non nớt con

đau con sốt, đến khi đi học thì ngây thơ non nớt, quá trình trưởng thành này

của con là một tay mẹ chăm bẵm nâng niu từng li từng tí. Mẹ hi vọng mẹ có thể có nhiều thời gian để đồng hành cùng con trưởng thành, nhìn thấy con hạnh phúc. Con hãy nhớ luôn yêu thương bản thân mình, đừng vì ai mà phải để bản thân chịu tổn thương con nhé.

Con à, từ giờ mẹ sẽ cố gắng thu xếp thời gian và công việc để bên cạnh con, quan tâm con nhiều hơn. Mẹ con mình hãy tâm sự nhiều hơn nhé. Cùng nhau đi

mua sắm, đi ăn hàng nè.


Con biết đấy, mẹ yêu thương con rất nhiều, mẹ sẽ luôn công bằng với các con, tình yêu của mẹ dành cho các con luôn như nhau, đều không đong đếm được. Mẹ yêu con, con gái à!

10
62k
5 Bình luận

5 bình luận

Con gái tuổi teen luôn rất cần mẹ bên cạnh

1 năm trước
Thích
Trả lời

Con mình cũng đang tuổi Teen, mình cũng lo lắng lắm

1 năm trước
Thích
Trả lời

Có con gái vào tuổi dậy thì đủ cái để lo lắng và suy nghĩ nè

1 năm trước
Thích
Trả lời

Tuổi dậy thì có nhiều thay đổi cả và tâm lý và sinh lý, nên mình cũng thấy rất khó khăn, muốn làm bạn đồng hành cùng con mà có đôi khi con lại không muốn làm bạn với mẹ

1 năm trước
Thích
Trả lời

tuoi day thi la kho day nhat luon a

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo