🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Lần đầu làm mẹ

Chào con trai bé nhỏ của mẹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây mà đã 1 năm kể từ ngày con chào đời rồi.

Mẹ vẫn nhớ như in ngày biết tin mang bầu con mẹ đã vui và hạnh phúc đến nhường nào. Mẹ tìm tòi đủ cách từ bầu nên ăn gì, không nên ăn gì; bầu phải kiêng cữ ra sao. Rồi nào là học cách chăm sóc cho bé sơ sinh như thế nào; làm sao cho con bú; làm sao để ẵm con. Mẹ quanh quẩn với ngàn lẻ một câu hỏi làm sao để trở thành người mẹ tốt nhất.

9 tháng vậy mà trôi qua nhanh lắm. Ngày con chào đời cũng đến. Nhìn con bé xíu xiu nằm trên ngực mẹ mà nước mắt cứ tuôn rơi mãi không kìm được. Mẹ thầm cảm ơn cuộc đời đã cho con đến bên mẹ.

Rồi từng ngày, từng ngày nhìn con lớn khôn dần. Những điều đầu tiên của con đều có mẹ bên cạnh đồng hành. Lần đầu tiên con lật, con bò, con tập ăn dặm và hạnh phúc ngập tràn khi con bập bẹ 2 chữ: " ma ma".

Mẹ còn nhớ những đêm thức canh con bệnh, con mệt con sốt mà lòng mẹ quặn thắt vì thương con. Những lúc ấy mẹ thấy sao mình vô dụng thế, mẹ ước có thể chịu đựng tất cả thay con. Nhưng mà con trai của mẹ thì giỏi lắm không khóc, không quấy chỉ nằm ngủ và rên nhè nhẹ vì mệt.

Sắp đến thôi nôi con trai rồi, mẹ mong con của mẹ mau ăn chóng lớn, khoẻ mạnh mà lớn khôn.

Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, cho mẹ thiêng chức cao cả thiêng liêng. Cảm ơn con vì luôn xem mẹ là tất cả, yêu thương mẹ dù cho đôi lúc mẹ có hậu đậu vụng về. Mẹ yêu con

6
54k
2 Bình luận

2 bình luận

Cùng con lớn khôn là trải nghiệm tuyệt vời của mẹ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Tất cả các bà mẹ đều thật vĩ đại.

1 năm trước
Thích
Trả lời
Quảng cáo
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo