🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Làm gì khi con không thích chụp ảnh chung cùng các bạn?

Hôm tổng kết năm học cấp mầm non, bé nhà mình nói mãi vẫn không chịu đứng chụp ảnh cùng cô giáo và các bạn! Chỉ khi mình dỗ là chụp ảnh sẽ mua đồ chơi thì con mới phụng phịu bước vào hàng để kịp chụp với lớp một kiểu ảnh. Kết quả là bức ảnh bạn nào cũng tươi, trừ con mình thì mặt mũi sưng sỉa, mắt cụp xuống đất vì bị mẹ ép. Chán lắm ý! Có cha mẹ nào cũng có con lâm vào hoàn cảnh như mình không nhỉ?

A. Vì sao con không thích chụp cùng các bạn?

1. Do con nhút nhát, khó hòa đồng:

😥 Con có bản tính hướng nội: Nếu bé ít nói, chỉ có 1 - 2 hay không có người bạn thân thì bé sẽ có xu hướng thu mình lại trong các mối quan hệ xã hội hay việc học tập. Điều này sẽ trở ngại khi muốn kết nối nhiều người và làm việc nhóm sau này. Tuy nhiên những em bé này lại nhìn cuộc sống xung quanh một cách hết sức sâu sắc vì có sự quan sát kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quan điểm của mình.

😥 Con chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều người do hoàn cảnh sống nên còn xa lạ.

😥 Cha mẹ quá nuông chiều, bao bọc khiến con có tâm lý dựa dẫm, dễ sợ khi ở ngoài: Có thể đây chính là nguyên nhân đối với trường hợp bé nhà mình. Ai cũng thương con, nhưng mình đã sai khi bất cứ việc nhỏ nhặt gì cũng kè kè bên con. Con không có được sự tự quyết ở độ tuổi cần thiết. Nên khi cô giáo yêu cầu chụp ảnh mà không có bố mẹ bên cạnh thì luống cuống không biết đứng ở đâu? chụp thế nào? Từ đó, không DÁM thì đúng hơn là KHÔNG THÍCH chụp ảnh với nhiều người.

😥 Do thường xuyên bị khiển trách, la mắng khiến con mất tự tin, không dám làm bất cứ điều gì.

2. Do hôm đó con không thấy tự tin về ngoại hình của bản thân:

Đôi khi chỉ vì chiếc răng cửa rụng trong độ tuổi thay răng hay vết muỗi đốt vào mi mắt, … cũng khiến bé thiếu tự tin, không muốn chụp ảnh vì sợ.

B. Vậy làm cách nào để bé hào hứng, yêu thích việc chụp ảnh chung?

💗 Hãy làm bạn đồng hành cùng con:

Tối hôm đó, hai mẹ con đã có buổi tâm sự với nhau. Sau khi được hỏi về nguyên nhân sao không chụp cùng các bạn, bé nhà mình đã có một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mình.

Bé đáp: Bố mẹ bảo không ép con làm những việc mà bản thân không thích, con không thích cười tạo dáng đâu, nó làm sao ấy, con ngại.

Vậy là vì là con một, luôn được bố mẹ chiều và đề cao sở thích cá nhân làm bé không có tính hoà đồng, kỷ luật và có tính tập thể. Mình đã thay đổi ngay cách dạy con, không khiến con nghĩ bản thân là trung tâm, muốn gì được nấy. Con ngại chụp ảnh vì con không thấy được sự kết nối với các bạn, không nhận ra không quan trọng post dáng thế nào mà bé nào cũng có nét đáng yêu riêng. Bạn không ngại thì cớ sao mình lại ngại ngùng. Con có thể tạo dáng theo sở thích, miễn là đứng ngay ngắn trong hàng cùng các bạn. Đây cũng như là một hoạt động sinh hoạt, học tập bắt buộc chứ không phải muốn thì làm, không muốn thì thôi. Vui chơi học tập cũng nên theo khuôn khổ của lớp, nhà trường. Trong quá trình nói chuyện, khuyến khích con chia sẻ mọi thứ như: cảm xúc về nơi học, những gì được học, được dạy trên lớp? những người bạn mà con thích, không khí lớp học ra sao? con thích những hoạt động nào?

Sau nhiều buổi nói chuyện tâm sự như vậy, bé nhà mình mạnh dạn hơn hẳn, được cô khen và có thêm được nhiều bạn.

💗 Khuyến khích con tham gia các hoạt động tập thể, ngoại khóa:

Vợ chồng mình đã động viên con tham gia cuộc thi trình diễn thời trang do cô giáo tổ chức. Vì được bố mẹ định hướng lại suy nghĩ, nên bé rất hào hứng. Con được giao bộ trang phục được tái chế từ những hộp sữa giấy. Nhìn con tạo dáng hồn nhiên, vui cười trên sân khấu cùng các bạn, những bậc phụ huynh như mình rất vui vì không quan trọng con tạo được thần thái của người mẫu mà con đã hoà nhập với bạn bè.

💗 Chọn cho con một môi trường thoải mái và an toàn:

Bước đầu tiên để giúp con có thể hòa đồng cùng bạn bè nhanh hơn đó là chọn cho con một môi trường để con luôn cảm thấy an toàn và thoải mái. Ở đó, con có thể thoải mái bộc lộ mọi tính cách của bản thân, đồng thời cũng được giúp đỡ để có thể phát huy những khả năng mới, phù hợp với cá tính riêng của mình.

💗 Giúp con tự tin về ngoại hình:

Giải thích cho bé chụp ảnh giúp lưu lại khoảnh khắc vui vẻ, chúng có thể không đẹp lung linh như máy kỹ thuật số hay photoshop kỹ lưỡng nên không cần lo về các vấn đề như rụng răng hay nối muỗi đốt, …. Điều quan trọng là bức ảnh chứa đựng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời con.

Hãy giúp bé hiểu, chụp ảnh chung cùng cả lớp là lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Những kỷ niệm sẽ theo bước phát triển của con, và đó là vô giá.

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Làm gì khi con không thích chụp ảnh chung cùng các bạn?Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Làm gì khi con không thích chụp ảnh chung cùng các bạn?
53
62k
484 Bình luận

484 bình luận

Đừng lo lắng nhé, nếu bạn có thể làm được việc này thì bạn có thể làm được tất cả mọi thứ.

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Phạm Vanh

Vâng lúc đầu em cũng lo vì con khác các bạn! Nhưng sau em tìm hiểu và tìm ra cách tâm sự để tháo vướng mắc của con nên giờ ổn rồi ạ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Hãy cứ khóc thật to nếu bạn muốn, đừng kìm nén nữa tôi biết bạn đã chịu đựng thật nhiều. Sau này, bạn nhất định sẽ bình yên.

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Lợi Bấy Bề

😙

1 năm trước
Thích
Trả lời

Một đóa hoa cho ngày mới hạnh phúc. Một lời chúc cho vạn sự bình an.

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Kòi Nguyễn Kòi Nguyễn

Cảm ơn nha

1 năm trước
Thích
Trả lời

Đang tuổi ăn tuổi đi chơi, tự nhiên lấy chồng, có embe. Xong rồi lại có embe. Hết đi chơi. 🤣

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Mai Vân Long

Có con hạnh phúc lắm ý

1 năm trước
Thích
Trả lời

Lần đầu lm mẹ vất vã.thèm jac ngng.nhug bù lạy rất h/p vì đc lm mẹ❤

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Ak Ơi

Đúng rồi ạ!

1 năm trước
Thích
Trả lời

Nỗi lòng của các mẹ. Nhiều khi thấy ấm ức ts làm mẹ phải chịu đựng, ngt cũng đẻ con mình cũng đẻ con mà quây quần với con từ sáng đến khuya. Hở cái gì tốt đẹp là con giống bên nội.

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Munz Lãnh Hàn Thiên

Đừng bi quan quá nhé!


1 năm trước
Thích
Trả lời

dễ gì mấy ông bố chịu đọc, có mấy mẹ xem thoiii

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Nguyễn Hương Trà

Mình nghĩ các bố nên đọc để áp dụng với con nếu có gặp TH tương tự

1 năm trước
Thích
Trả lời

mình khủng hoảng ở khoảng thời gian đầu sau sinh.

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Mai Phương

Sau còn nhiều thời gian khủng hoảng lắm, lên 3 nè, vào lớp 1 nè, ...

1 năm trước
Thích
Trả lời

Những bài thế này, có lẽ đa số người đọc được là người mẹ ~

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Triet Phương Long

hihi, cũng nhiều bố vào đọc mà

1 năm trước
Thích
Trả lời

Chả có ông bố nào mà chịu đọc cái bài dài như này mom ạ :))

1 năm trước
Thích
Trả lời
@Ly Hoàng

Bạn đó thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 345 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo