🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi tâm tình của mẹ - hạnh phúc của mẹ là con

Gửi Ngọc Anh - con gái yêu của ba mẹ !

Con là món quà vô giá của ba mẹ. Sau 8 năm yêu nhau ba mẹ kết hôn. Cưới nhau đươc 1 năm là con đến với ba mẹ. Mẹ còn nhớ ánh mắt vui mừng của ba khi biết có con, ba luôn mang theo quê thử thai 2 vạch của con trong ví. Ba tháng đầu mẹ ăn uống không được, nghén rất nặng nên hầu hết việc nhà ba đều làm cả. Cả thai kỳ trộm vía con khỏe mạnh và phát triển tốt.

❤️Con ra đời ở tuần 39, ba cứ thủ thỉ muốn gặp con nên con ra sớm với ba đây mà.

Ngày mẹ sinh con , ba con làm ở Bình Dương, bà ngoại đưa mẹ đi sinh .Mẹ còn nhớ những cơn đau chuyển dạ từng cơn, mẹ đau lắm nhưng mẹ không hề la hay khóc, vì mẹ sợ la nhiều sẽ mất sức, không đủ sức sanh con. Mẹ vào phòng sanh lúc 1h đến 1h20 con đã ra gặp mẹ rồi. Có lẽ trong quá trình mang thai mẹ thai giáo cho con nên con rất nghe lời, biết phối hợp cùng mẹ vượt cạn thành công, mẹ sanh thường, con dc 3,1kg, cao 50cm. Giây phút nghe con cất tiếng khóc mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ hạnh phúc lắm con ạ. Mẹ quên cả đau đớn khi thấy con của mẹ xinh xắn hồng hào.

Ba đón xe đi trong đêm đến gần trưa thì ba tới bệnh viện. Nhìn ba con hạnh phúc khi bế con. Ba cười tủm tỉm nhìn công chúa khấu khỉnh mắt đen, môi hồng. Chỉ cần vậy thôi mọi đau đớn vất vả của mẹ đều xứng đáng.

Con gái yêu à! Mẹ không mong muốn gì cao sang chỉ mong con của mẹ luôn hạnh phúc , vui vẻ , bình an , sau này con sẽ trở thành người tốt , người có ích và có 1 gia đình nhỏ hoà thuận , yêu thương trọn vẹn .

Ba và mẹ yêu con rất nhiều, con gái yêu của ba mẹ .


Cuộc thi tâm tình của mẹ - hạnh phúc của mẹ là conCuộc thi tâm tình của mẹ - hạnh phúc của mẹ là con
5
1
1 Bình luận

1 bình luận

Mang thai sinh con là hành trình và trải nghiệm thật đáng nhớ

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo