🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Điều tuyệt vời nhất là có con bên cạnh

Con à! Mẹ đã từng là người ương bướng, thích làm theo ý mình đôi khi trái cả ý ông bà ngoại. Nhưng từ khi có con, mẹ đã thay đổi, mẹ hiểu và nghiệm ra được rất nhiều điều. Đúng như câu các cụ nói: "Có con mới biết lòng cha mẹ", từ khi được làm mẹ, mẹ đã hiểu cha mẹ làm mọi điều cũng là chỉ muốn con cái được hạnh phúc. Ngày bé mẹ có thể đành hanh nhưng mẹ không bao giờ mong muốn thiên thần bé nhỏ của mẹ cũng giống tính xấu xí đó. Chính vì vậy mẹ tập giữ bình tĩnh, cười nhiều và suy nghĩ tích cực hơn. Và con biết không, có phải là muộn quá khi đến khi có con mẹ mới nhận ra những tính cách cố hữu của mình cần thay đổi vì đó là tính xấu. Mẹ cứ tưởng thế là có bản lĩnh, giữ lập trường mà không biết rằng khi hoà nhã, suy nghĩ thấu đáo thì mới có những quyết định đúng đắn. Khi con được vài ngày tuổi và bị vàng da, mẹ cứ khăng khăng là sẽ bình thường thôi do chế độ ăn uống của mình đảm bảo lắm, và con sẽ không sao. Nhưng khi con bị đến tận tháng thứ 4, vàng cả mắt dù trước đó được chuẩn đoán là vàng da sinh lý thì mẹ đã bắt đầu hoảng sợ. Con vẫn bú tốt, mẹ ăn uống kiêng khem mà sao con vẫn bị vàng da. Và rồi câu nói vu vơ của bà ngoại làm mẹ để tâm và suy nghĩ lại: "Hay là do mẹ ăn nhiều tiền vitamin A quá nên con bị vàng da mãi". Mẹ bắt đầu tìm hiểu trên mạng và thử dừng ăn canh rau ngót trong một thời gian vì đợt này mẹ ăn rất nhiều rau ngót. Và rồi thật trộm vía, con trắng dần và hết hẳn vàng da. Lần đầu tiên mẹ nhận thức được giá trị của sự lắng nghe có giá trị đến thế. Nếu cứ khư khư giữ thái độ nghĩ gì làm nấy và bảo thủ thì mẹ thật có lỗi với con nếu không điều chỉnh chế độ ăn theo lời khuyên của bà. Khi con tập đi, mới đầu mẹ mua xe tròn tập đi nhưng sau khi tìm hiểu từ nhiều ý kiến kinh nghiệm thì mẹ đã chuyển sang xe gỗ hình con gà để con sớm biết đi hơn. Những điều thay đổi cũng giúp mẹ dần hoàn thiện bản năng làm mẹ của mình. Thấy con trộm vía ngoan ngoãn, khôn lớn từng ngày, mẹ thầm cám ơn ông trời đã mang con đến bên bố mẹ! Mẹ yêu con!

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Điều tuyệt vời nhất là có con bên cạnhCuộc thi Tâm tình của mẹ - Điều tuyệt vời nhất là có con bên cạnh
49
62k
304 Bình luận

304 bình luận

Chào bạn, Admin đã kiểm tra các bình luận bình chọn cho bài dự thi và thấy rằng có rất nhiều bình luận spam không liên quan đến nội dung bài viết. Theo thể lệ cuộc thi, bài đăng này sẽ không được tham gia tranh thưởng trong cuộc thi lần này nhé! https://hellobacsi.com/community/nuoi-day-con/the-le-cuoc-thi-tren-cong-dong-hello-bacsi

1 năm trước
Thích
Trả lời

bài viết hay tích cực

1 năm trước
Thích
Trả lời

Ôi yêu quá gd nhỏ..đọc mà cảm động .chi chúc mừng e chúc mừng gd hp nhe gd luôn bình an va đầy ắp tiếng cười cho mỗi ngày mới e nhé..

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bài viết ý nghĩa

1 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn tác giả bài viết đã cho mọi người cảm xuc that

1 năm trước
Thích
Trả lời

Xứng đáng được xếp hạng

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bài viết thư hút được người đọc.

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bài viết của bạn rất hay ,rất thực tế và cách giải quyết thoảđáng ,có trên ,có dưới ,có trước, có sau,

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bài viết rất hay và có sức lan tỏa chúc mừng gia đình bạn

1 năm trước
Thích
Trả lời

Bao viet hay can phat huy rong rai de tim nhung cay but moi co nhieu cam xuc nhu bao du thi cua ban

1 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 293 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo