🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi: Gửi lời yêu thương đến mẹ-Những lời yêu thương con muốn dành tặng mẹ


Gió chiều nhè nhẹ bay máy tóc đen mượt của tôi, hương tóc thoảng đưa một mùi hương rất quen thuộc... tôi lại nhớ nhà, nhớ về mẹ, những kỉ niệm tuổi thơ bên mẹ chợt ùa về ngay trước mắt tôi... Vẫn con đường làng quen thuộc ngày nào tôi còn rụt rè nép sau lưng mẹ đến trường, bàn tay mẹ dịu dàng ấm áp dẫn lối tôi đi, giọng nói của mẹ nhẹ nhàng an ủi làm tôi bớt nỗi lo sợ ngày đầu tiên đến trường.

Rồi thời gian trôi qua mau, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, đó là lời ru những trưa hè oi ả, là cái ôm sưởi ấm cho tôi những khi đông về. Nhà tôi nghèo, mẹ phải quanh năm dãi nắng dầm sương cấy lúa kiếm đồng tiền trang trải cuộc sống và lo cho đứa con thân yêu của mẹ, mẹ làm hết mọi việc từ đồng áng, đàn heo, ai thuê gì thì mẹ làm việc nấy, mẹ tôi rất giỏi đúng chất một người phụ nữ Việt Nam ngày xưa.


Tuổi thơ của tôi bên mẹ là những kỉ niệm tuyệt vời mà có đi đến đâu tôi cũng không thể nào tìm lại đươc ngày xưa ấy. Tôi thích nhất là món canh chua cá lóc mẹ nấu, những ngày trời mưa dầm mẹ nấu bữa cơm với món canh chua cá lóc ăn thật ấm lòng làm sao. Ngày tôi đậu đại học mẹ mừng rơi nước mắt nhưng đâu đó tôi vẫn thấy nỗi lo hằn trên gương mặt mẹ, nhưng mẹ tôi thật vĩ đại, người phụ nữ ấy cũng đã lo cho tôi ròng rã suốt 4 năm đại học. Ngày tôi tốt nghiệp và xin được việc làm mẹ tôi đã yên tâm phần nào cho cô con gái nhỏ của mẹ.


Tôi trở về giờ mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã lấm tấm những đốm đồi mồi và tóc mẹ đã bạc thêm. Rồi đây mẹ vẫn còn một nỗi trăn trở là cầu mong cho con gái tìm được một bến đỗ an lành và hạnh phúc. Cái duyên cái nợ không ai biết trước được, tôi đi lấy chồng xa, mẹ khóc... mẹ đã khóc vì mừng cho tôi và khóc cho nỗi nhớ con gái, cô con gái ngày nào mẹ còn bồng bế yêu thương nay đã xa mẹ về làm dâu nhà người ta, tôi thương mẹ biết bao.


Giữa cuộc sống xô bồ bận rộn, công việc và gia đình một năm tôi về thăm mẹ được mấy lần? Tôi bật khóc khi nghĩ về mẹ, tôi thương mẹ lắm,nhưng khi viết lời yêu thương gửi cho mẹ, tôi thật sự nghẹn lại vì tôi biết dù có dùng mỹ từ nào để nói về mẹ thì vẫn không thể tả hết hình ảnh người mẹ yêu dấu, tần tảo cả đời vì con của tôi. Quả thật không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử, mỗi mùa vu lan về tôi cảm thấy mình rất may mắn khi cài lên áo một bông hồng màu đỏ, điều đó thật đáng quý và trân trọng.


Có lẽ tôi sẽ về với mẹ nhiều hơn, về với con đường làng cũ, về với những bữa cơm ngọt ngào mẹ nấu... vì trên đời này mẹ là duy nhất - một đại dương bao la tình yêu dành cho con...

Nhân ngày của mẹ con xin gửi vạn lời yêu thương nhất, những lời cảm ơn trân thành nhất tới mẹ yêu của con. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành và nuôi nấng con lên người.. Con yêu mẹ..

4
3
2 Bình luận

2 bình luận

Bài viết về mẹ thật xúc động, thương mẹ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đúng luôn bạn ạ. Mẹ là duy nhất và là người tuyệt vời nhất

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo