🔥 Bài đăng hot nhất

“Cuộc thi Gửi lời yêu thương đến mẹ - Mẹ Ơi ! Con Thương Mẹ nhiều Lắm

Có lẽ trong cuộc đời này, câu nói khó khăn nhất mà con chưa từng nói đó là “Con thương Mẹ nhiều lắm!”

Mẹ tôi - 50 tuổi nhưng ai cũng tưởng 60 rồi,cũng có mấy ai thấu tại sao.Ai cũng nhìn mấy đứa con của mẹ hiện tại trưởng thành mà buông câu thế là sướng nhất rồi....mỗi lần nghe câu đấy mẹ chỉ đáp rằng chỉ mong tụi nó hạnh phúc , bình an là mừng rồi .

Mẹ ơi, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 31 năm qua đứa con gái nhỏ của mẹ dám lấy hết can đảm để suy nghĩ và viết nên những lời tận đáy lòng gửi tới mẹ! Hơn nửa đời người mẹ đã dành hết tình yêu thương , tần tảo vất vả ngược xuôi, với biết bao khổ cực cay đắng mà che chở nuôi dưỡng 6 chị em chúng con khôn lớn trưởng thành học tập nên người! Con biết ơn mẹ vô cùng mẹ ạ!

Con nhớ những ngày cách đây 20 năm về trước ngày đó nhà mình nghèo lắm ba mẹ phải chạy vạy vay mượn để lo từng miếng ăn giấc ngủ cho 6 chị em con.. con nhớ rõ mẹ những ngày mưa nhà mình dột nát khắp nơi mẹ phải để 6 chị em lên giường trú còn mẹ thì chạy vạy lo che chắn hứng mưa ...nấu những bát cháo loãng cho ce chúng con ăn qua cơn đói...lúc nào mẹ cũng luôn dành cho chúng con ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương, mẹ lúc nào cũng luôn nói rằng mình đã no, mẹ đã ăn nhiều nhiều lắm. Khi đó 6 ce còn quá nhỏ và ngây thơ để biết được rằng mẹ đã phải cầm hơi uống nước nhịn đói mà nhường cho chị em con. Con biết lúc đó nhìn 6 chị em con bố mẹ đã xót xa và đau lòng lắm! Nhưng biết phải làm sao đây mẹ ơi, ngày đó nhà ta nghèo lại đông con nhỏ chẳng một ai dám cho vay mượn gạo tiền , nào đâu ai dám đưa bàn tay mà giúp đỡ cưu mang gia đình mình đâu mẹ....những ngày tháng vất vả cơ cực ấy hình ảnh mẹ gầy gò vất vả tất bật ngược xuôi đã che chở cả tuổi thơ 6 chị em chúng con!

Rồi chúng con cũng dần khôn lớn trưởng thành. Những bữa cơm canh rau cá kho đậm mùi khói bếp cơm cháy nồi gang đã nuôi lớn 6 chị em chúng con nên người. Những bữa cơm canh dưa cà đạm bạc đơn sơ nhưng đong đầy tình yêu thương ấm áp của mẹ. Những bữa cơm ấy với con nó ngon và quý giá hơn bất kì món ngon vật lạ nào trên đời này mẹ ạ! Tuy nghèo khổ đạm bạc nhưng mẹ chưa bao giờ để chị em chúng con phải chịu đói chịu khát..Tuy khó khăn là vậy nhưng mẹ luôn lo cho chị em con từng miếng ăn giấc ngủ ấm áp no đủ...!

Con nhớ những ngày trời mưa to gió lớn nhà ta không có điện....dưới ngọn đèn dầu cả nhà ta quây quần bên cạnh nhau ấm áp biết bao.....Ngày xưa nhà nghèo lắm đâu có điều kiện như bây giờ để mua được tivi to , mua được dàn máy nghe nhạc hát như nhà mình bây giờ đâu.Ba và mẹ ai cũng đều mê hát: cải lương, nhạc trữ tình, dân ca nam bộ., nhạc tiền chiến......Mỗi khi trời mưa như vậy bố mẹ lại ngâm nga cho chúng con nghe những câu hò câu hát ....những lời ca tiếng hát mộc mạc, gần gũi, ngọt ngào ,thấm thía .....những bài hát dù nghe hoài nghe mãi chẳng bao giờ chán... mấy chị em thuộc từng câu chữ.... quang lê , phi nhung,mạnh quỳnh.... sẽ nhớ mãi lan và điệp ,mình ơi, chị sáu,:cô gái vót chông, lúc tuổi thơ......bao nhiêu lời ca tiếng hát thiết tha ngọt ngào ấy đã sưởi ấm ôm ấp tuổi thơ chị em chúng con!

Con còn nhớ ngày đó nhà ta nghèo đâu thể có đủ tiền mua những chiếc quần tây xanh , chiếc áo sơ mi trắng mới cho cả 6 chị em. Những chiếc quần , chiếc áo mà mẹ may tay bằng tấm vải rẻ nhất, cứ thế đứa lớn mặc rồi tới đứa nhỏ, tới khi chiếc quần từ màu xanh chuyển thành màu tím than vì quá cũ, có những ngày trời mưa dầm vì chỉ có 1 cái quần không thể khô kịp lại không có bàn ủi mẹ phải hơ chiếc quần của con trên bếp than ….Con nhớ mẹ đã phải thức rất nhiều đêm may vá cắt sửa để may thành những chiếc quần , chiếc áo cho chúng con mặc ngày tựu trường. Những chiếc quần , chiếc áo xinh xắn thơm tho ngập tràn tình yêu thương qua từng đường kim mũi chỉ mà mẹ đã may cho chúng con. Chúng con luôn tự hào hạnh phúc và vui mừng khi được mặc do chính tay mẹ đã may cho mẹ ạ!

Con nhớ mỗi mùa tựu trường cả 6 chị em con đều háo hức lắm !mẹ lại phải lo nghĩ tìm kiếm những tờ lịch họa báo mẹ gìn giữ vuốt ve để bọc từng cuốn sách cuốn vở cho chị em chúng con. Mẹ kẻ vẽ nhãn vở rồi cẩn thận chăm chút cho từng cuốn ....ngày đó được dù chỉ là những cuốn sách giáo khoa được mọi người cho đã cũ nhưng qua bàn tay mẹ dường như lại có một phép màu thật điệu kì mẹ nhỉ. Mọi thứ lại thơm tho sạch sẽ được bọc dán tươm tất đẹp đẽ lạ thường.... những điều nhỏ bé ấm áp yêu thương ấy đã vỗ về ôm ấp nuôi lớn tuổi thơ của chúng con...!

Giờ lớn rồi mới thấu hiểu cảm thông hết những tâm tư ngày xưa của ba mẹ ! Để nuôi dưỡng 6 chị em chúng con khôn lớn trưởng thành học tập nên người ba mẹ đã phải vất vả cơ cực nhiều biết bao nhiêu!Nghĩ lại ngày xưa nhà nghèo, con đông,lại toàn con gái nữa! bởi vậy nên ngày xưa chính những lời mỉa mai, miệt thị của miệng đời đã khiến mẹ phải phiền lòng suy nghĩ khổ tâm thật nhiều!!còn nhớ mãi những người đã mỉa mai rằng nhà 1 lũ vịt giời nhỏ thời ăn hại lớn thời bay đi, rồi 1 lũ con gái chỉ ăn học tốn cơm sau này cũng chả làm nên tích sự gì,.....nói cho đã cho thỏa miệng mình nhưng các chú các bác đâu biết rằng chính những lời vô tâm ,vô ý đó đã làm tổn thương đến gia đình người khác nhiều như thế nào!!!con biết rằng mẹ đã buồn và khổ tâm nhiều lắm phải không mẹ...6 đứa con gái nhưng chưa bao giờ để mẹ phải xấu hổ trước người ngoài, mẹ luôn tự hào hạnh phúc vì 6 đứa con ngoan ngoãn lễ phép trưởng thành lớn lên trong nghèo khó vất vả nhưng vẫn chưa bao giờ khiến mẹ phiền lòng lo lắng . Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ buồn phiền hay than vãn xấu hổ vì 6 đứa con bao giờ cả! Mà ngược lại luôn nói gia tài của ba mẹ cả đời này quý giá nhất là 6 đứa con gái! Dù có phải nghèo đói khổ cực như thế nào đi chăng nữa cũng lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn! Con luôn thầm cảm thấy mình thật may mắn vì đã được làm con của mẹ! Đã lớn lên trong tình yêu thương bao la ấm áp vô bờ của mẹ!

Dù cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan vất vả! Chưa hẳn đã được nghỉ ngơi. Nhưng thật sự cho đến bây giờ cả 6 đứa chẳng còn để mẹ phải bận rộn lam lũ vất vả, hay chạy vạy lo liệu cuộc sống nữa.Bất kì món gì ngon cũng muốn đưa mẹ đi ăn muốn mua muốn làm cho mẹ ăn thử. Bất kì thứ đồ thuốc thang gì tốt cũng luôn muốn mua về nhà cho mẹ. Chỉ cần đó là món đồ mẹ thích nhất định sẽ mua tặng mẹ.....Muốn đưa mẹ đi tận hưởng du lịch khắp mọi nơi....Chỉ ước gì có thêm nhiều thời gian hơn nữa để có thể bên cạnh mẹ chăm sóc yêu thương mẹ mỗi ngày! Không có ai được chọn nơi mình sinh ra..nhưng bản thân luôn cảm thấy biết ơn vì đã được làm con của bố mẹ , được lớn lên trong tình yêu thương bao bọc hết mực của gia đình! Hi vọng rằng bây giờ bố sẽ an lòng và hạnh phúc mỉm cười khi nhìn thấy bọn con khôn lớn trưởng thành...nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc êm ấm

6 chị em chúng con mỗi ngày một khôn lớn trưởng thành và cũng mỗi ngày một xa mẹ! Con còn nhớ mẹ đã từng là một người rất không thích những đứa đi xa ,những đứa xa nhà nhưng từ khi lớn lên chúng con lại dần bớt đi những dịp quây quần bên mẹ. Bởi công việc cuộc sống và thật nhiều những nỗi niềm khác nữa mẹ ơi. Con biết rằng những tháng ngày qua mẹ đã thật thật nhiều những muộn phiền thương nhớ chúng con...đã quá lâu rồi phải không mẹ chúng con chẳng còn quây quần đông đủ bên mẹ được! Con biết rằng mẹ đã buồn lòng nhiều lắm...!

Mẹ tuổi đã lớn , mắt kém đi rất nhiều , cũng không thành thạo điện thoại ,trước kia mej rất không thích điện thoại nhưng điều làm con bất ngờ hơn cả là những dòng tin nhắn đầu tiên mẹ gửi cho chị em con..! Dù chỉ là những dòng chữ viết liền không dấu.. 1,2 ....rồi 3 tháng mẹ dần nhắn tin thành thạo có khoảng cách, rồi có dấu câu, cũng chẳng còn sai chính tả...! Ngày nào cũng vậy, vẫn là những câu hỏi han đầy yêu thương ấm áp, những lo lắng về công việc tình cảm,lo lắng cho sức khỏe chị em chúng con...Với chúng con những dòng tin nhắn ấy dường như đã thành thói quen như một nguồn động viên an ủi sau mỗi một ngày dài làm việc vất vả...Lâu dần mẹ biết bình luận xem ảnh chị em chúng con, khi là những lời khen những câu chúc,...rồi mẹ còn biết tâm trạng chị em con khi đăng ảnh đăng bài trên fb....Mẹ biết bình luận ảnh chị em con, cô dì chú bác những người thân quen! Mẹ bảo có Facebook cũng tốt thật!...Con người ta đi xa cách xa nhau bao nhiêu cũng thấy được nhau đang làm gì cuộc sống như thế nào. Mỗi ngày là những tin nhắn hỏi han quan tâm đầy yêu thương....là những cuộc gọi về với mẹ khi tan làm sớm..! Giờ đây khi đã khôn lớn rồi xa nhà...Với con khoảng thời gian ngồi lướt facebook nhắn tin bạn bè gần như quá ít ỏi...

Cả ngày đi làm, bất cứ khi nào có thời gian rảnh đều sẽ mở cam xem mẹ đang làm gì...Mỗi khi cơm nước xong xuôi đều sẽ nhắn tin gọi điện về cho mẹ!Giờ đây con mới chợt hiểu rằng con còn phải học ở mẹ nhiều nhiều lắm!

Dù đó là thứ mẹ rất ghét bỏ nhưng vì để có thể gặp nói chuyện với chị em con mẹ sẵn sàng nhờ con chỉ mẹ.Dù cho mắt mờ có hơi mỏi tay, có hơi khó chịu bực mình...Nhiều khi điện thoại mạng chập chờn hay cảm ứng mẹ chưa quen, nhưng mẹ vẫn luôn cố học dùng thành thạo hơn mỗi ngày...! Thương mẹ thật nhiều!

Mẹ ơi! mẹ và ba gồng gánh bươn chải để lo lắng cho 6 chị em con từng miếng ăn giấc ngủ , lo cơm áo gạo tiền lo cho cả 6 chị em chúng con học tập khôn lớn trưởng thành nên người. Là mẹ đã thật sự vất vả, nhưng làm mẹ một mình với 6 đứa con nhỏ còn vất vả cơ cực biết bao nhiêu...! Con chẳng bao giờ phải thần tượng hình mẫu hay bất kì ai cả. Vì thật tâm trong trái tim chúng con người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường ấy chỉ có mẹ.

Mẹ ơii !!Chúng con biết ơn và ngưỡng mộ mẹ thật nhiều mẹ ạ!!! Cảm ơn mẹ vì 31 năm qua dù có bao vất vả khổ cực mệt mỏi khó khăn mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ bỏ rơi xa rời chúng con, chưa bao giờ mẹ cảm thấy chúng con là gánh nặng mà mệt mỏi chán nản...đã đang và luôn cố gắng bù đắp tất cả mọi thứ cho chúng con luôn lo sợ các con của mẹ phải thiếu thốn về tình cảm vật chất phải thua thiệt với bạn bè người đời. Mẹ ơi ! Chính tình yêu thương bao la ấm áp của mẹ đã lấp đầy những khoảng trống đó trong chúng con mẹ ạ! Chúng con thấy mình giàu có bởi luôn đong đầy tình yêu thương của mẹ , chúng con thấy mình mạnh mẽ cứng cỏi khi có mẹ luôn dang rộng vòng tay bảo vệ che chở , chúng con thấy biết ơn vì những lẽ tốt điều hay về những bài học đối nhân xử thế cách làm ng mà mẹ chỉ dạy cho chúng con!! Cảm ơn mẹ vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị em chúng con!

Đã hơn 5 cái tết rồi nhà mình chưa quây quần đông đủ bên nhau mẹ nhỉ! Con biết rằng những năm qua mỗi khi tết đến xuân về mẹ đã buồn lòng đã thương chúng con nhiều lắm! Mỗi mùa tết đến chỉ biết nhìn mẹ qua màn hình điện thoại...chúng con buồn và nhớ thương mẹ nhiều nhiều lắm. Biết rằng đêm giao thừa mẹ sẽ buồn lắm nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bởi công việc cuộc sống và gia đình nhỏ riêng và còn thật nhiều những nỗi niềm khác nữa . Con mong rằng mẹ sẽ thấu hiểu cho chúng con mẹ nhé!

Cảm ơn mẹ vì đã luôn là người che chở ,hết mực yêu thương lo lắng cho chúng con. Cảm ơn mẹ vì luôn là bến đỗ ấm áp dang rộng vòng tay yêu thương mà bao dung tha thứ mọi lỗi lầm sai trái của chúng con.Là mẹ đã thật nhiều những vất vả nhưng làm mẹ của 6 chị em chúng con mẹ lại càng vất vả nhiều hơn nữa! Mẹ là người nuôi nấng chăm lo cho 6 chị em con nên người,:tận tình hết lòng chỉ dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải trong đời. Mẹ luôn lắng nghe động viên an ủi vỗ về và cho chúng con những lời khuyên bảo quý giá! Dẫu cho cuộc sống có thật nhiều những thay đổi biến cố thăng trầm nhưng mẹ vẫn luôn ở đó dang rộng vòng tay đón chúng con trở về nhà! Mẹ ơi, thật lòng con xin lỗi mẹ vì những ngày tháng vừa qua còn làm cho mẹ phải buồn lòng lo lắng phiền muộn quá nhiều! Xin lỗi mẹ vì đứa con gái nhỏ còn khiến mẹ phải lo âu suy nghĩ....! Mẹ ơi xin mẹ hãy tha thứ cho những phút giây nông nổi ích kỷ thiếu sót của bản thân con khiến mẹ phải buồn phiền quá nhiều! Con luôn muốn sau này sẽ là con tốt nhất trưởng thành khôn lớn không để mẹ phải bận lòng lo âu. Luôn muốn là con tốt nhất để xứng đáng với những vất vả khổ cực mà mẹ đã gánh chịu để xứng đáng với tình yêu thương bao la ấm áp mà mẹ luôn dành cho con! Thương mẹ!!

Mẹ ơi ! Một hành trình dài chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Những năm tháng qua bao nhiêu vất vả cơ cực khó khăn một mình mẹ phải gánh chịu. Giờ đây là lúc chúng con lớn khôn mẹ hãy nghỉ ngơi một chút mẹ nhé! Mẹ, mẹ đã vất vả thật nhiều rồi! Trên thế giới này , người luôn yêu thương bao dung tha thứ che chở cho chúng con vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người là Mẹ!

Chẳng giám mong gì hơn...Chỉ mong rằng những ngày tháng sau này mẹ của con sẽ nhiều thêm sức khỏe!!! Luôn luôn bình an và ngập tràn tiếng cười vui vẻ ! Có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên con cháu!...Chỉ muốn nói rằng mẹ đã vất vả nhiều quá rồi! Những ngày tháng sau này chúng con sẽ yêu thương mẹ.Yêu thương thật nhiều mẹ yêu quý của chúng con !

“Con thương Mẹ nhiều lắm!”

6
62k
4 Bình luận

4 bình luận

Đọc mà thương và cảm động những vất vả hi sinh của mẹ vì các con. Chúc mẹ bạn nhiều sức khỏe

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chúc mẹ bạn nhiều sức khỏe ạ

2 năm trước
Thích
Trả lời

Bài chia sẻ của bạn hay và xúc động quá ạ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Gửi lời yêu thương đến mẹ nhé

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo