🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi Gửi lời yêu thương đến mẹ- Mẹ, người Phụ Nữ tuyệt vời của cuộc đời con


Tôi sẽ kể về một người phụ nữ: Mẹ tôi. Bức tranh chân dung ấy bình dị thôi, nhưng đó là bức tranh tuyệt vời nhất tôi từng chiêm ngưỡng.

Mẹ tôi nhận công việc toàn thời gian “làm mẹ” sớm hơn tôi sáu năm. Lúc đó mẹ hai mươi tuổi, còn khi tôi làm mẹ thì tôi được hai mươi sáu tuổi. Lúc đó cũng là lúc mẹ lên chức bà ngoại…

Mẹ hay quên lắm, quên thẻ xe, quên chìa khóa, quên uống thuốc mỗi khi bệnh. Thế nhưng ngày nào cũng nhớ vắt cam cho tôi và cháu ngoại.

“Mẹ chăm lo cho tôi từng li từng tí từ khi bé đến lớn nên mẹ là chỗ dựa lớn nhất cho cuộc đời của tôi, dù tôi làm sai mẹ luôn nhẹ nhàng nhắc nhở, giúp tôi nhận ra những cái sai của mình.

Giờ có cháu ngoại mẹ vẫn thay tôi ân cần chăm sóc, dạy dỗ bảo ban cháu, nhờ vậy tôi có nhiều thời gian làm việc, chăm sóc cho bản thân.

Mẹ tôi đấy! Bức chân dung tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Nhân ngày của mẹ con xin gửi lời cảm ơn, những lời chúc tốt đẹp nhất tới mẹ yêu của con. Cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con của mẹ. Từ sâu thẳm con muốn nói con yêu mẹ rất nhiều… Con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ mẹ nhé!

4
1 Bình luận

1 bình luận

Mẹ thật tuyệt vời!

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo