🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi: Gửi lời yêu thương đến mẹ-Gửi mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất của con


Nếu được hỏi: “Ai là người truyền cảm hứng, là người thúc đẩy tinh thần, là người bên cạnh tôi lúc mệt mỏi, khó khăn??” Tôi không ngần ngại trả lời “Chính là mẹ”.


Mẹ là người phụ nữ đáng kính của tôi. Chẳng có gì có thể so sánh được tình yêu mẹ dành cho con.


Mẹ! Mẹ!


Tiếng gọi thiêng liêng mà ai cũng từng gọi, chỉ cần nghĩ về Mẹ thôi là trái tim tôi như dậy sóng, tiếng gọi ấy chứa đựng cả một bầu trời tình thương vô hạn mà mẹ dành cho tôi. Tôi tin chắc rằng, không chỉ riêng tôi, mà đối với những ai đang còn mẹ cũng đều suy nghĩ như thế. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta quay cuồng tiền tài, danh vọng và những giá trị vật chất, mà quên đi rằng giá trị to lớn của người luôn cạnh ta đó chính là tình thương vô bờ bến của đấng sinh thành. Nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ không có ngôn từ nào có thể diễn tả, mà để khi chính ta lớn lên trưởng thành rồi làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ tự trải nghiệm mới hiểu rõ được nỗi vất vả thầm kín mà họ chưa từng chia sẻ.


Tuổi thanh xuân của mẹ đã đánh đổi bằng những ngày mưu sinh, lao động chân tay để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Từng ngày chăm sóc, nuôi nấng hai chị em tôi nên người đến khi nhan sắc tàn phai. Tất cả những hy sinh thiêng liêng ấy mà mẹ không một lời kêu than.


Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà gỗ nằm lọt thỏm trong một con xóm nhỏ không ồn ào, náo nhiệt. Tôi trưởng thành từ bữa cơm đạm bạc nhưng luôn đầy đủ dinh dưỡng do mẹ nấu mà vị ngon không thua kém bất kỳ nhà hàng nào. Ban đêm, khi chị em chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn thấy ánh sáng le lói dưới nhà bếp, hóa ra mẹ đang khâu vội chiếc áo sơ mi chẳng may bị sứt chỉ của hai chị em. Dáng người khom khom cậm cụi may vá làm tự nhiên tôi thấy thương mẹ vô cùng. Đấy tình yêu thương mãnh liệt từ đôi bàn tay chai sạn, qua nụ cười ngọt ngào, đôi mắt trìu mến,… vẫn luôn luôn in đậm trong tâm trí tôi.


Cuộc sống ngoài kia quá đỗi khắc nghiệt với một đứa con gái chân yếu tay mềm. Dẫu có tự lập và mạnh mẽ đến đâu, tôi dường như chẳng thể nào có thể chống chọi nếu thiếu mẹ. Tôi tự hào về mẹ. Hai chị em chúng tôi có được ngày hôm nay phần lớn cũng là từ người phụ nữ ấy.


Thời gian thấm thoát trôi, ngày tôi lấy chồng, mẹ tặng hộp nữ trang màu đỏ, bên trong vỏn vẹn một cặp bông tai bằng bạc đính đá màu xanh nhỏ, một chiếc nhẫn vàng trơn đã cũ, và một chiếc lắc mới tinh. Tôi cầm trên tay mà nước mắt tuôn trào không ngừng vì tôi biết đây là tất cả những gì mẹ có dành tặng tôi. Mẹ tôi mong sao tôi sống tốt và trọn vẹn. Nghèo một chút hay thiếu ăn cũng không sao...nhưng đừng bao giờ thiếu sự trân trọng và tình thương dành cho nhau. Mẹ đã dạy tôi nên sống sao cho bản thân luôn hạnh phúc thế là đủ. Cũng đừng vì cuộc sống phồn hoa cuốn mình trong guồng mệt mỏi của tiền bạc, danh vọng mà đánh mất đi chính mình. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời như vậy đấy!!! Mẹ chắp cánh ước mơ để tôi khám phá những chân trời mới mà mẹ tôi chưa một lần được thử. Khi cuộc sống thăng trầm, sóng gió thì mẹ đã giúp tôi vượt qua một cách nhẹ nhàng. Mẹ luôn tin tưởng và động viên tôi khi cần. Chính sự động viên to lớn ấy từ mẹ đã giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống và không bao giờ nản chí. Con thật may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra làm con của Con, đứa con gái bé nhỏ mong mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Ngàn lời chúc cũng không đếm được những mong ước của con đến mẹ. Chúc mẹ của con những điều tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ nhiều lắm!!!


Cảm ơn mẹ nuôi dạy khôn lớn

Trái tim mẹ chan chứa tình thương

Tấm lòng mẹ bao la biển cả

Năm tháng lo toan dành cho chúng con.


Con thương mẹ, mẹ có biết không?

3
35
1 Bình luận

1 bình luận

Chúc mẹ bạn nhiều sức khỏe ạ

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo