🔥 Bài đăng hot nhất

Bị sốt nửa đêm vì tắt sữa, nhờ chồng bế con dùm còn bị mắng

Trong tình yêu, khi yêu thì yêu thật sâu đậm, và đúng như câu "trong chăn mới biết chăn có rận". Tuy nhiên, khi em cưới về, bản chất lười biếng của chồng mới bộc lộ ra, trong khi trước đây, khi yêu, anh ta chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Khi anh đi làm về, anh ta chỉ chờ vợ dọn cơm ra để ăn, và khi không có đồ ăn, anh ta lại nổi giận và quát tháo vợ.

Khi em mang thai, anh ta chẳng quan tâm gì đến em. Nhìn thấy các chị em khác được chồng quan tâm về ăn uống, kiêng kỵ, chăm sóc từng chi tiết, em cảm thấy ghen tỵ. Trong khi em đang có bầu và gặp khó khăn, anh ta lại đi nhậu nhẹt, hát karaoke, và khi về nhà, anh ta còn quát mắng vợ "tôi đã mất bạn bè vì cô". Em không hiểu vì sao anh lại thể hiện vô tâm đến vậy.

Lúc em đi sinh con, anh ta chỉ đưa em tới và ngồi xem điện thoại. Em mang bầu khó khăn và phải làm nhiều thủ tục, nhưng anh ta không hề quan tâm đến em. Khi em từ phòng mổ đi ra và không có ai ở bên cạnh, em cảm thấy tủi nhưng vẫn phải kiềm chế để không khóc.

Sau đó, khi em phải chăm sóc con một mình, chồng em không giúp đỡ gì cho em. Anh ta chỉ biết quát mắng vợ khi về nhà và không có cơm để ăn. Đôi lúc, em bị tắc tia sữa và sốt cao cả đêm, nhưng anh ta vẫn mặc kệ con khóc và chỉ quát vợ dậy bế con. Em chỉ muốn ly hôn ngay lập tức và sống một mình để khỏe mạnh hơn khi sống với một người chồng vô tâm như anh ta.

-----------------------------

Bạn bị tắt tia sửa tái đi tái lại nhiều lần làm sao hết? => hỏi bác sĩ ngay

Bị sốt nửa đêm vì tắt sữa, nhờ chồng bế con dùm còn bị mắngBị sốt nửa đêm vì tắt sữa, nhờ chồng bế con dùm còn bị mắng
1
54k
1 Bình luận

1 bình luận

Tại sao có nhiều người chồng vô tâm đến vậy, con thì con chúng nhưng chỉ 1 người lo???

1 năm trước
Thích
Trả lời
Quảng cáo
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo