Mình phải làm sao ạ
Mình năm nay 2005 và mình có quen 1 bạn nam 2007 bọn mình quen nhau từ gần cuối tháng 12-2022 đến nay tháng 3-2025 bọn mình đã chia tay, trong khoảng thời gian yêu nhau thì 2 đứa mình vui vẻ và ổn định với nhau lắm mình cũng không đòi hỏi gì bạn cả vì bạn vẫn còn đang học 12, có lắm lúc mình hơi trẻ con mình và bạn có chia tay và quay lại vài lần nhưng vẫn rất bình thường sau khi quay lại, nhưng mà tháng 3 này mình và bạn có cãi nhau vì 8/3 bạn không chúc mình và mình hẹn bạn đi chơi bù vào những bữa khác bạn có hứa nhưng roi bạn cũng bắt mình đợi voi lí do học và bạn rủ đi đá banh, mình đã mất kiểm soát và cãi với bạn xong r chia tay vì mình muốn bạn dỗ dành 1 chút, sau khi im lặng dc 3 ngày không thấy bạn nt cho mình, mình cũng đã chủ động nhắn rủ bạn đi chơi nhưng bạn từ chối bảo “chả là gì của nhau thì đi làm gì” lúc đó mình thật sự rất sốc và nghĩ bạn còn giận nên mình lấy lí do sẽ qua nhà bạn gặp và nhìn bạn để nch nhma khi qua thì mình dc biết bạn có lịch học không có nhà nên không gặp đc, vì thế mình cứ ôm mộng bạn sẽ nt và nch lại với mình, tầm 3 ngày sau mình không chịu nổi nữa và mình nhắn tin quay lại và bạn nhất quyết không chịu ql với lí do “bạn tệ và hết tc bạn không muốn quen ai nữa,…” mình cũng sốc lắm bởi vì trước tới nay bọn mình là lò vi sóng ai cũng nghĩ bọn mình ct xong sẽ ql cơ, mình sốc lắm mình năn nỉ và xin bạn tha thứ cho mình 1 cơ hội nữa, nhưng bạn không chịu mình không biết bạn có đang bị áp lực gia đình hay về việc học hay tương lai bạn đi Nhật gì không nhưng mà mình nghe xong mình vẫn không tin được bọn mình đã kết thúc như thế. Mình phải làm sao ạ mình còn yêu bạn nhiều lắm😭😭😭