Em muốn tâm sự đôi điều.
em là cô bé nhỏ nhắn chỉ mới tròn tuổi 11, em sinh ngày 13/10/2013. Trong gia đình, cha mẹ em luôn đồng hành cùng em trên từng con đường ngoại trừ tình yêu, em là người thuộc cộng đồng LGBT, luôn bị xa lánh và ghét. Vào năm em 10 rưỡi, em có quen một chị gái trên mxh, đương nhiên chúng em sẽ đến với nhau. Nhưng mới quen được 2 tháng, mẹ em lại đến và chia cách cả 2, Trong đó, bên nội nhà em có người ông nội rất xấu tính, ông luôn chửi và đánh đập gia đình em, năm nào em về quê cũng phải nghe và chịu cảnh đánh đập từ gia đình mình. Về học tập và Trường học, em đã bị bạo lực học đường từ khi mới vào lớp 2, bạn bè luôn luôn khẳng định em xấu xí, em tồi tệ nên luôn ỷ như thế bắt nạt em. Đến bây giờ em cũng đã quen với việc ngửi mùi bồn cầu rồi. Về bệnh tình, em bị viêm da cơ địa từ lúc sinh ra không thể chữa khỏi, khi lên 9, em bị bệnh trầm cảm. Về xã hội, em bị một đám người do các bạn bắt nạt phái đến để làm trò đồi bại với em, cũng có nghĩa rằng em bị xâm hại tình dục tận 2 lần.
Em mệt lắm, nhưng em lại có ước mơ làm ca sĩ hoặc nghệ sĩ, em luôn luôn tích cực khi ở nơi đông người, nhưng 1 mình em lại nghĩ này nghĩ nọ. Em tính đến giờ thì cũng phải hơn 50 lần em tự tử thất bại rồi. Em nghĩ mình thật sự tệ hại.
Cảm ơn vì đã lắng nghe em, cũng chân thành xin lỗi vì đã làm phiền ạ..