em mệt quá

gần 18 năm vô dụng của em chả có ý nghĩa gì, hồi nhỏ thì ngày nào bố và các bác cũng nói em nên chết đi, đẻ con như này thì đẻ làm gì, hồi đó em cũng nghĩ em nên chết thì sẽ tốt hơn, mọi người sẽ không phải chịu đựng em nữa, em không còn làm gánh nặng cho mọi người nữa... nhưng mà em vẫn cố gắng sống đến tận bây giờ, em sống chỉ là vật vờ ráng qua ngày, nhiều lúc em không chịu nổi nữa nhưng mà cuối cùng lại vẫn ráng ở lại, em thấy hối hận vì mình vẫn luôn cố gắng như thế, ở lại có ý nghĩa gì? em nên chết từ lâu rồi. em đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình, trên trường thì không có bạn, ở nhà thì bố mẹ cãi nhau đánh nhau. mọi người trên mạng lúc nào cũng bảo cố gắng cho bản thân nhưng mà em chả thấy nó có ý nghĩa gì lắm, chết rồi thì ai biết ai với ai đâu chết rồi thì cả cuộc đời của em cũng chả có ý nghĩa gì hết, em mà chết thì chắc mọi người sẽ cười cợt và ghét bỏ em, chả ai cần đến em

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
14

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found