Em cần làm j đây ạ
Hello mọi người cho em ý kiến hay gợi ý có nên tự tử ko ạ. H em mới lớp 8, ko học giỏi nhiều môn nhưng em lại học giỏi các môn xã hội. Nói thật cuộc sống em đầy đủ, ko bị thiệt thòi khi ở nhà nhưng trên lớp lại bị đánh đập, lăng mạ, xa lánh vì em ko bày bài cho lớp trưởng, may trên lớp em vẫn có 1 thg bạn thân vì em cx ko muốn em làm cho nó bị ảnh hưởng nên em cx muốn tâm sự với bố mẹ nhưng bố mẹ em ko cs ngày nào ở nhà, nói chuyện qua điện thoại cx khó nên em càng ngày càng tiêu cực. Ko biết do đó mà em bị j ko nhưng em bị 2 bệnh đó là rối loạn lo âu khi đi khám với mẹ hồi nhỏ đến bây giờ em vẫn chưa thoát ra bệnh đó thứ 2 là bệnh j đó em cx ko biết gọi là j nhưng mỗi lần em căng thẳng thì em sẽ cắn lưới hoặc cắn tay đến khi chảy máu hay là em sẽ làm bản thân bị thương và điều đó làm em đỡ căng thẳng hơn. Bây giờ em muốn gợi ý của mọi người ạ, Xin Cảm Ơn