Dạo gần đây em rất muốn chết mọi người ạ 1745121947
Dạo gần đây em rất muốn chết mọi người ạ nhưng em lại sợ đau lắm, không biết có cách nào để chết mà k đau k ạ. Chuyện là em bị 2 vấn đề, thứ nhất là áp lực học tập từ gđ thứ 2 là mối quan hệ trong gia đình. Mẹ em là giáo viên dạy trường em, mỗi lần thi học kì xong các giáo viên khác lại khoe khoang rồi so sánh. Ở trường mẹ em k nói j nhưng về nhà lại nói những lời gây áp lực cho em, em cũng muốn giải thích lắm mà mẹ k cho em cơ hội. Khi nóng giận với em trai em thì lại cáu gắt sang em khiến em rất khó chịu. Trên đời này có biết bao cách dạy con mà mẹ em lại chọn cách quát mắng thấy vì nhẹ nhàng khuyên nhủ trong khi em lại rất thích dịu dàng.Tiếp theo là quan hệ gia đình, bà nội em rất kì cục. Cả ngày không ai đá động mà lại bày ra cái bộ mặt như bị chửi vậy suốt ngày nhăn nhăn rồi lại chu môi làm em khó chịu lắm. Cửa phòng em thì chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm. Lần nào em đeo tai nghe hay học bài bã cũng vén vô xem rồi lại bày ra vẻ mặt khó chịu, nhiều lần em nói rồi mà bã chả chịu thay đổi gì cả khiến em mệt lắm. Khi mẹ mắng em bã lại chỏ chỏ cái mỏ vô hùa theo thật bực mình. Rồi đến bố em, bố em làm em rất khó chịu, luôn bảo vệ em trai em rồi đi quát mắng em khi em trai em lấy đồ em khiến cho em không thích. Cái nhà này k còn ai hiểu em nữa cả. Đôi khi em muốn nói hết tâm sự trong lòng nhưng mấy người đó lại bày ra cái mặt khinh khỉnh. Dịu dàng đuợc vài ngày rồi lại đâu cũng vào đấy thôi. Hôm trước em đi thi về đến nhà đã 7h tối rồi mà chả nhận được lời động viên nào, mấy người đó còn nặng lời với em nữa, em phải làm sao đây?