Có nên tự tử không

Mong mọi người cho em ý kiến và lời khuyên, năm nay em học lớp 9 được kết nạp vào thành đoàn thanh cộng sản Việt Nam đó là một vinh dự rất lớn. Nhưng áp lực của em là lại là từ gia đình, gia đình em có 4 người ba mẹ, chị gái và em, chị gái là con riêng cùng ch khác mẹ nhưng mà thương em dữ lắm, nhưng áp lực của em chính là ba mẹ. Họ luôn mong muốn em đạt được điểm cao, cho dù là em có bị cận thị nặng đi chăng nữa thì em vẵn không cắt kính, ba mẹ em sẽ cho rằng đó là em quá mê vào điện thoại nen có lẽ sẽ bị chửi rất nhiều. Em có nhiều thành tích tốt trong học tập và hoạt động trường nhưng mà ba mẹ em lại chưa bao giờ cho em một lời khen ngơi hay là một sự động viên nhỏ, trong lớp thì lại bị trêu chọc nhưng không dám nói với ai hết, chỉ giữ trong lòng, cho dù là có bạn bè thì ba mẹ lại nói là lo học đi bạn bè làm gì. Em nghe câu đó xong rất là tổn thương và cho dù vậy khi lên trường em vẫn nói chuyện bình thường không bao giờ chơi quá thân thiết. Trong nhà, lúc ba tức giận thì lại chửi em như súc vật hoặc là sức sinh, khi em khóc lại nói rằng em thật tởm lợm và kinh tởm những từ nghữ khó nghe đó lại dành cho em. B còn cho rằng em còn không bằng một con chó trong nhà còn có ích hơn. Nghe câu đó buồn nhỉ, năm nào khi sinh nhật thì em chỉ mong muốn được một chiếc bánh kem nhỏ nhưng năm nào cũng vậy hứa năm sau sẽ có được một chiếc bánh kem nhỏ thì lại hứa mãi không bao giờ được thực hiện. Em chỉ mong muốn chết đi cho xong không cần phải lo toan mọi thứ nữa bỏ tất cả bỏ tình yêu bỏ gia đình và bỏ cả bạn bè mãi mãi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found