Câu hỏi:
Mình có nên tự tử không? Xin chào, tôi hiện giờ là học sinh lớp 9 chuẩn bị cho thi cuối cấp. Việc học ngày càng chồng chất, nhưng sau lưng tôi lại là lời chế giễu, cợt nhả của bạn bè. Tính tôi nhút nhát, nhạy cảm, không giỏi giao tiếp.Điều đáng nói là biệt danh mang tính xúc phạm mà một số bạn đặt cho tôi đã lan rộng, trở thành cách gọi phổ biến trong khối 9. Tôi còn liên tục bị các bạn đem ra gán ghép với người này người khác, dù bản thân không mong muốn. Những hành vi đó không chỉ làm tôi mất tự tin, mà còn khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm về danh dự cá nhân và quyền riêng tư.
Tôi bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, vì tranh cãi với mẹ và bị đánh bằng vợt cầu lông đến mức gãy, tay tôi đã chảy máu. Nhưng điều khiến tôi đau hơn không phải vết thương mà là cảm giác không được yêu thương, không được thấu hiểu.
Trong gia đình, tôi luôn bị so sánh với anh trai. Mẹ nói:
“Con gái thì phải khổ hơn con trai.”
Dù tooi cố gắng, vẫn bị đánh, bị đối xử bất công chỉ vì tôi là con gái.——————————————————— “Con mới phát hiện tay mình chảy máu nhưng lại không thấy đau, lòng con đau hơn, tim con cũng vậy.”Con thấy cô lập trong chính gia đình.
Con đã từng nghĩ đến cái chết như một cách để thoát khỏi sự vô hình và bất công con đang sống mỗi ngày.
máu nó chảy nguyên tờ giấy trắng của cuốn nhật ký lúc đó tôi mới biết tay mình đang bị thương