Hôm nay e đi từ vỉa hè xuống thì có
Hôm nay e đi từ vỉa hè xuống thì có nghiêng chân đi k biết có j cọ vào chân em, sau đó e vòng lại xem thì ở đó có 2 cái xilanh bọc trong túi của nó và buộc lại e thấy 1 cái k có kim tiêm, 1 cái k biết có hay k vì nó kẹp nát rồi chỗ đó có mấy cây cỏ nhọn ạ e k biết có phải đâm vào kim tiêm k e sợ HIV bài cho e lời khuyên ạ e cảm giác có j đoa hơi chọc vào chân cái như cỏ k cứng, chỉ lướt qua thôi ở ngón cái ạ. Đây là chân của e sau đó ạ, e k thấy chảy máu ạ ở ngó chân cái của e
Bạn vừa gặp một tình huống khiến bản thân lo lắng về nguy cơ phơi nhiễm HIV khi đi bộ từ vỉa hè xuống và cảm giác có vật gì đó hơi chọc vào chân. Sau đó, bạn phát hiện có hai cái xilanh bị bọc trong túi và buộc lại ở khu vực đó, một cái không có kim, còn cái kia bị kẹp nát nên không rõ có kim hay không. Bạn chỉ cảm thấy như bị cỏ nhọn chạm nhẹ vào ngón cái, không đau rõ ràng, không chảy máu, và không thấy vết đâm sâu.
Với tình huống như bạn mô tả, nguy cơ lây nhiễm HIV gần như không có. Virus HIV không thể sống lâu ngoài môi trường, nhất là khi kim tiêm đã bỏ ngoài trời, bị kẹp nát hoặc không còn máu tươi. Hơn nữa, bạn không bị đâm sâu hay có vết thương hở rõ ràng, do đó khả năng nhiễm gần như bằng không. Trong trường hợp này, bạn không cần uống thuốc phơi nhiễm (PEP), vì nguy cơ không đủ cao để chỉ định.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn lo lắng, có thể xét nghiệm HIV combo sau 4 tuần và kiểm tra lại sau 3 tháng để yên tâm tuyệt đối. Nếu sau sự cố bạn cảm thấy hoang mang kéo dài hoặc ám ảnh tâm lý, bạn cũng nên tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn trực tiếp. Nhìn chung, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi thêm, không cần quá lo lắng với tình huống hiện tại.