Luôn suy nghĩ tự tử
Từ hôm đi họp lớp cũ về mẹ luôn cáu giận mk thì lười làm gì cũng phải nhắc mới làm mình vừa thì xong nên càng lười hơn nhưng mk vẫn làm việc nhà mà có phải không làm gì đâu mà em trai mk còn không làm gì chỉ ăn ngủ với bắt cá mà còn không nói một câu bà còn hỏi thằng Duy anh sống tình cảm hơn nhưng lúc ông mất tớ lo bà buồn to sang ngủ với bà thì có cái nhà vệ sinh thôi cũng không cho đi bắt đi nhà vệ sinh sau không cho đi nhà vệ sinh mới bảo để cho cậu mợ đến lúc mấy đứa em của mk sáng thì lại bảo đi nhà vệ sinh mới đi mk có bt đâu dẫn em ra nhà vệ sinh cũ đi thì bà đẩy mk ra và dẫn em vào nhà vệ sinh mới mk là đứa trẻ rất nhạy cảm về tâm lý nên luôn làm hài lòng người khác đến mức mk bị bệnh tâm lý luôn tự đánh đập bản thân mặt mk lúc nào cũng buồn không phải mk không muốn cười mà mk không thể nào cười nổi lúc nào cũng muốn tự tử mk định nhảy mấy lần r nhưng sợ đau mk muốn chết không hẳn là mệt mà là vì mk muốn nhận được tình thương sự thương hại thôi cũng được lúc đó mk gặp lại b
... Xem thêm