Em lo sợ có thai dù không làm gì, hay nhịn ăn đập bụng
hbua em có lên hỏi là qh bằng tay với b trai lúc làm b trai làm cho em trc và có mặc đồ lúc làm xong em mặc đồ vào mới làm lại cho b có bầu k vì em sợ và có uống cao ích mẫu khi trễ kinh em uống thì đã có kinh và không sao em hết sợ nhưng gần đến ngày đến tháng do em hay ăn nhiều nên chắc lên cân rồi em lại rơi vào tâm lý sợ có bầu mặc dù mình k làm gì, em đã nhịn ăn và hay đập bụng mình vì có những suy nghĩ nhìu đi quá xa như tháng trước k ph kinh mà là máu báo thai trong khi em bị đến 6 ngày và ra máu cục nữa, hoặc là mình bị sảy và thai còn nên bụng bự nma bụng em mềm em ấn vào sâu, hóp vào bth hay là đi vs nhiều lúc không ra vì em sợ nhiều lúc em nghĩ nếu có bầu em sẽ chết mất với lúc em biết mình tới tháng r em rất vui và ăn thõa thích nên có lên cân và bây g bụng bự em lại sợ mình có bầu nên em đã hay nhịn ăn và đập bụng nhưng bụng em mềm nhão và em có thể lấy tay đè sâu ơi là sâu vậy là em có bầu k ạ??


































Tuy nhiên, tôi rất lo lắng về tình trạng lo lắng quá mức của bạn, đến mức nhịn ăn và đập bụng. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp phải vấn đề về tâm lý cần được hỗ trợ. Bạn nên đi khám bác sĩ để được thăm khám và tư vấn cụ thể. Bác sĩ có thể giúp bạn xác định rõ tình trạng sức khỏe hiện tại và quan trọng hơn là hỗ trợ bạn vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng này. Nếu cần, bác sĩ cũng có thể giới thiệu bạn đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị phù hợp.
Chuyên mục liên quan