🔥 Bài đăng hot nhất

Cuộc thi Tâm tình của mẹ - Con yêu của mẹ

Mới đó mà con đã tròn 2 tuổi, mẹ còn nhớ như in ngày mẹ biết có con. Mẹ trễ kinh gần 2 tháng, nhưng cố chấp nghĩ rằng là do bị stress, sinh hoạt thất thường, bị đau 1 bên chân, thế là ba quyết định đưa mẹ đi khám. Đi khám bác sĩ bảo có thai 10 tuần, mẹ ngỡ ngàng...nhớ lại vì mẹ không biết có con, cứ uống nước dừa, lên xuống cầu thang, ..nghĩ lại mà mẹ còn run. Cảm ơn con vì đã mạnh mẽ để ở bên ba mẹ. Từ lúc biết có con, ba mẹ hạnh phúc hơn, làm gì, ăn gì cũng đều phải xem có tốt cho con không, những cái gì mẹ không biết đều hỏi bà ngoại, lên google tra. Vì ba mẹ luôn mong gặp con, mong con khỏe mạnh nên cứ đúng lịch hẹn bác sĩ là ba chở mẹ đi khám, không bỏ lỡ lần hẹn nào, trộm vía là con mẹ khỏe. Thật may mắn vì cả thai kỳ mẹ không nghén chút nào, đi làm công ty buổi trưa tất cả mọi người ăn chay, và mẹ cũng ăn chay, ấy thế mà mẹ ăn rất ngon miệng, con lên cân rất ổn. Mẹ và con đi làm rất đều, không nghĩ 1 ngày nào, ngày thì rất ổn, nhưng tối đến mẹ lại hay bị chuột rút, đau nhức 1 bên chân, tối nào ba con cũng phải xoa dầu bóp chân cho mẹ. Mẹ con mình thật may mắn, ba con luôn chăm sóc 2 mẹ con mình rất chu đáo. Chẳng mấy chốc rồi còn cách ngày dự sinh 1 tháng, ba đưa mẹ về ngoại để sinh. Ngày mẹ sinh con có ông bà nội, bà ngoại, ba con ở bên động viên. Mẹ vẫn nhớ rằng bác sĩ chỉ định mẹ sinh mổ, ôi... mẹ sợ cảnh cô y tá đưa mẹ vào phòng mổ lạnh lẽo, rồi bác sĩ tiêm thuốc tê,...rồi 1 lúc sau bác sĩ đưa con cho mẹ, mẹ ôm con vào lòng, mẹ rất rất hạnh phúc. Ôm con về phòng hồi sức được 1 lúc thì con được cô y tá giao về phòng cho ba và ngoại chăm, còn mẹ vẫn nằm lại đó 1 mình, cả đêm mẹ cứ gọi cho ba hỏi con ổn không, ba nói con ngoan, bú rất giỏi, chưa khuấy sữa kịp là con la làng. Hết thuốc tê mẹ đau lắm, không dám nhúc nhích, rồi sáng mai lại mẹ được đưa về phòng gặp con, mẹ không bế nổi con vì đau, mẹ phải tập đi, nước mắt cứ rơi, mẹ chưa bao giờ bị đau đến thế con à.. rồi thì tất cả mọi chuyện đều vượt qua, mẹ đưa con về nhà, nhờ có ngoại phụ chăm con mà mẹ nhàn hơn rất nhiều,.. cứ thế rồi thời gian trôi qua, mới đây thôi mà con 2 tuổi. Ba mẹ thương con, ba nói mẹ nghĩ việc ở nhà chăm con, để con 2 tuổi mới bắt đầu đi nhà trẻ. Ba mẹ mong con trai luôn mạnh khỏe, bình an, sau này làm người có ích cho xã hội con nhé. Con là tất cả của ba mẹ, ba mẹ sẽ làm những gì tốt nhất cho con. Yêu con!

6
62k
8 Bình luận

8 bình luận

May mắn vì con đã đến bên cạnh mình mom nhỉ. Từng khoảnh khắc mẹ đều nhớ như in thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời

Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tâm tình của mẹ - Rinh quà yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 13/1 trên cộng đồng Mang thai, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.

1 năm trước
Thích
Trả lời

chỉ khi có con mới hiểu được hết tấm lòng người mẹ

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Ngọc Lan Nguyễn

Đúng rồi mom.. chúc mom sức khỏe nhé

1 năm trước
Thích
Trả lời

bạn viết cảm động quá

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@An Trịnh

Cảm ơn bạn đã đọc ạ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Chúc mom may mắn nhé

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Nguyễn Trúc

Cảm ơn mom

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo