Chủ đề chung
Các mom cho em hỏi. Em với chồng đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể thụ thai. Em vẫn còn trẻ. Cũng là lần đầu tiên với chồng. Em rầu rĩ quá, các mom cho em xin lời khuyên với
Các mom cho em hỏi. Em với chồng đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể thụ thai. Em vẫn còn trẻ. Cũng là lần đầu tiên với chồng. Em rầu rĩ quá, các mom cho em xin lời khuyên với
4 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
mình cũng đang giống như bạn nè....mình cưới vào noel 2020 đó. giờ cũng chưa có - mong lắm r - thấy ck mình gặp con nít cưng nựng mà mình cảm thấy tủi thân, sao ngta có con dễ thế ! mà chúng mình lại khó thế này...hichichic . Mình ở Buôn mê thuột - thế mẹ nó ở đâu thế ? đang tính cuối năm ko có là khăn gói đi từ Dũ đây....
Hoàn toàn bình thường, mình thả cả 1 năm mà ko có gì, đến lúc buông xuôi không nghĩ tới thì đùng cái có luôn, có hơn 2 tháng mới biết vì chu kỳ kinh không đều, tâm lý nặng nề rất khó thụ thai bạn nhé
Cũng tuỳ mỗi cặp đôi á bạn. Tốt nhất vck p đi khám đi để xem nguyên nhân từ ai còn tìm cách chữa
2 vợ chồng thả được bao lâu rồi em? Cứ giữ tâm lý thoải mái, nhiều khi căng thẳng quá k tốt. con cái tuỳ duyên mà tới em ạ