🔥 Bài đăng hot nhất

7 năm hiếm muộn nhưng vừa có thai phát hiện chồng có người thứ ba phải làm sao?

Tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm. Chồng tôi là con một trong gia đình nên ngay sau khi kết hôn, chúng tôi đã quyết định sinh con. Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu chúng tôi phải sinh cho bà 1 đứa cháu nội. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, tôi vẫn chưa có tin vui nào. Khi đến khám, bác sĩ kết luận rằng tôi bị đa nang buồng trứng, khó có thai tự nhiên. Chồng tôi và tôi đã quyết định không nói cho bố mẹ chồng biết.

Sau khi biết mình bị bệnh, tôi thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Tuy nhiên, sau nhiều lần uống thuốc và thậm chí phẫu thuật nội soi buồng trứng, tôi vẫn chưa thể có con. Bố mẹ chồng tôi thường xuyên áp lực chúng tôi, thúc giục sinh con sớm để họ còn khỏe.

Sau 7 năm kết hôn, chồng tôi và tôi đã quyết định thử làm thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu tiên thất bại, khiến chúng tôi buồn chán và thất vọng. Nhưng chồng tôi vẫn động viên tôi, nói rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi và cố gắng lại lần sau. Và may mắn thay, lần thứ 2, tôi đã có thai.

Khi bác sĩ gọi điện báo tin vui đến cho tôi, tôi không thể tin được. Vì quá bất ngờ và sợ không thể giữ được bé, tôi đã đề nghị bác sĩ không nói cho chồng biết. Tôi muốn chờ đến khi con được ổn định trong bụng tôi mới nói cho chồng biết.

Khi thai đang ở tuần thứ 6, bác sĩ cho biết con tôi đã có tim, nhưng hơi yếu. Tôi cảm thấy vui mừng đến nỗi muốn khóc và quyết định đi tìm chồng để báo tin vui. Nhưng trên đường, tôi bất ngờ thấy chồng tôi đang cùng một người phụ nữ khác, cô ta ôm eo anh


Tôi không biết nên làm gì, vì đôi khi tôi thấy rất đau đớn khi nhìn vào chồng mình, nhưng một mặt tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của con mình. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn đau đớn: ly hôn để giải thoát cho mình hay tiếp tục sống trong một mối quan hệ không chân thành với người chồng ngoại tình.

Tôi đã thử nói chuyện với chồng của mình, nhưng anh ta chỉ lảng tránh và không muốn nói chuyện về vấn đề này. Tôi cũng đã cố gắng để tình yêu của mình cho con và chồng, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi vì không thể chấp nhận được việc chồng mình đã ngoại tình.

Hiện tại, tôi đang cố gắng để giữ cho thai nhi được khỏe mạnh và an toàn trong bụng mẹ. Tôi không muốn tình trạng của mình ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Tôi cũng đang suy nghĩ kỹ về tương lai và quyết định sẽ đưa ra để giải quyết vấn đề này một cách hợp lý nhất cho tất cả mọi người.

Tôi biết rằng cuộc sống không dễ dàng và sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi có thể vượt qua mọi thứ và tìm được giải pháp tốt nhất cho vấn đề của mình.

------------------------

Bạn đang mong con nhưng mãi vẫn chưa có tin vui? => hỏi bác sĩ ngay

7 năm hiếm muộn nhưng vừa có thai phát hiện chồng có người thứ ba phải làm sao?7 năm hiếm muộn nhưng vừa có thai phát hiện chồng có người thứ ba phải làm sao?
1
62k
1 Bình luận

1 bình luận

Con đến là một niềm vui và hạnh phúc lớn nhất rồi. Chồng ngoại tình bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, sau đó đưa ra quyết định sau. Thời gian trước mắt cưa tập trung chăm sóc để thai kì khoẻ mạnh, mẹ con bình an. Nếu bạn đủ năng lực nuôi con 1 mình thì cứ xem như anh ta giúp bạn có 1 đứa con đi. Nếu chưa đủ đk bây giờ thì âm thầm tích góp tiền bạc và tài sản để chuẩn bị cho tương lai trong trường hợp bạn không thể tha thứ cho anh ta nhé.

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo