Xin chào, mọi người hay giải quyết căng thẳng như thế nào?
Mình không có bạn bè nhiều. Bạn bè của mình cũng không quá thân, họ không hiểu mình. Bố mẹ mình thì cũng chẳng quan tâm mình, nói chuyện với họ thì họ cứ để cho mình nói, cũng không đáp lại mình nhiều. Đôi khi còn mặc kệ để mình nói mà ngồi lướt điện thoại. Họ để mình nói đủ nhiều thì tự khắc im miệng. Nên mình không biết chia sẻ với ai, mình cũng không biết tin tưởng ai. Mình cũng hay cãi cọ với bố mẹ. Bạn bè nhiều khi thì xích mích, mình cũng chủ động làm lành, nhưng xích mích nhiều thì tan. Anh trai nói do mình xấu tính nên chẳng ai muốn chơi với đứa như mình. Mẹ mình thì bênh anh, nghĩ mình xấu tính nên mới vậy.
Trên trường thì mình áp lực học tập, nhà không quá khá giả, nên nhắc chuyện học thêm học nếm là bố mẹ mình ngại, không muốn cho học dù sắp thi cấp 3. Nhưng không muốn cho là không cho, nên mình tự học, tự mày mò. Hồi học ở lớp dưới, bài dù khó thì mình tự học vẫn hiểu được. Nhưn