Hiện tại mình học lớp 12, mình thấy rất stress, ko phải học hành quá nhiều., mình tự thấy học cũng ko đc tốt lắm, làm j cũng ko nên cả, nhà mình nhiều biến cố lắm, mình miêu ta nó bằng từ trôi dạt, cuộc sống đó kéo dài gần 3 năm, nhà mình hiện tại khó khăn, mình muốn phụ đỡ nhưng ko làm nên đc cái j ra hồn, mình muốn giúp bố mẹ đỡ vất vả, mình đi làm thêm, xe mình hỏng rồi sợ vì mình tốn kém mình đi làm, mình ko dám đòi hỏi, nhưng , nói mình vô ơn, mình ko có trách nghiệm, mình khinh thường, mình chẳng là cái j cả đừng có tự cao, đừng khinh thường người khác, mình khó hiểu, mình giải thích, mình khóc, rồi cảm thấy tủi thân, mình ko hiểu, mình vô dụng lắm sao, mình có phải gánh nặng ko, mình chẳng tự lo được cho mình, mình sai j sao, có phải mình ko nên tồn tại ko? Mình khó hiểu quá, hiểu được thì là cái j, mình là con người đúng ko?