Xin chào mọi người em năm nay lớp 12 .

Xin chào mọi người em năm nay lớp 12 . Chuẩn bị sắp bước vào kì thi quan trọng của học sinh cấp ba . Em cứ nghĩ mình sẽ có 1 khoảng thời gian cấp 3 đẹp nhưng không mọi thứ khó khăn lần lượt ập vào em . Đặc biệt hơn nữa là gia đình em mẹ e thì sức khoẻ không ổn định và ba em khả năng kiếm tiền không nhiều như hồi trước và tình cảm gia đình em dạo gần đây hay cãi vã . Và e cũng đã bị cô lập trong lớp vì những hiểu lầm của các bạn và sai lầm do em gây ra . Em sợ những tiết thể dục vì chẳng có ai nói chuyện nói em . Em rất sợ và rất lo lắng . Em cũng đã xin lỗi rất chân thành nhưng mọi thứ đã đi quá xa . Bây giờ em chẳng biết làm thế nào hết . Em suy sụp quá . Em học hành chẳng đâu vào đâu . Mỗi ngày đi học e đều nặng lòng . Về nhà em chỉ muốn ngủ một giấc mà chẳng muốn dạy bởi vì phải đến trường trong sợ căng thẳng và cô đơn . Em dường như bế tắc lúc hiện giờ . Nhiều lúc e đã nghĩ đến việc nếu mình không còn trên cuộc đời này thì bame bạn bè mọi thứ xung quanh sẽ như thế nào . Bây giờ em suy sụp quá…!

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found