Mình đang lo lắng về tình trạng trầm cảm kéo dài
📍Có phải mình đang bị trầm cảm không ạ?
Mình là svien năm 4 và 22 tuổi
Vào khoảng nửa năm trước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc, mình bị phản bội trong tình yêu lẫn tình bạn, gia đình mình cũng gặp 1 vài số chuyện, học tập của mình cũng gặp nhiều điều không suôn sẻ
Sau đó mình quyết định ngừng học nửa năm, cũng như ngừng việc đi ra ngoài kết bạn mới, mình chỉ muốn ở 1 mình, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, có thể 1 phần do tâm lý sợ hãi vì bị phản bội trước đó.
Hiện giờ cũng đã nửa năm trôi qua, nhưng mình không ổn hơn tí nào, mình vẫn còn buồn và tự trách bản thân khi nhớ lại chuyện cũ, mình muốn khóc nhưng không thể được.
Trước đây mình kết bạn rất giỏi, và hướng ngoại, mình rất biết cách nchuyen khéo léo và cuốn hút. Nhưng hiện tại mình không thể làm được như trước nữa, mình không dám bắt chuyện với ai nhiều nữa. Mỗi lần gặp 1 người bạn mới, mình có hàng nghìn nỗi sợ trong đầu. Mình dường như lúc nào cũng muốn ở 1 mình
Hiện tại mình đanng cảm thấy bức lực và mất hoàn toàn định hướng vào csong, mình không biết có thể vượt qua được không? Vì cảm thấy tâm lý của mình không được bthuong như xưa nữa, nửa năm nay mình bị mất ngủ trầm trọng, 2 3g sáng mới có thể ngủ được
Giờ mình phải làm sao đây ạ? Thật sự đã nửa năm rồi, không có triển tiển mới tốt hơn
Cảm ơn mn đã đọc câu chuyện của mình🥰 Mong nhận được lời khuyên ạ