những "triệu chứng" này liệu có phải là dấu hiệu của một căn bệnh hay do em đã suy nghĩ quá nhiều?
em là nữ, hiện tại 19 tuổi và đã từng suýt tự tử hồi còn 15 tuổi. Từ hồi đó đến nay e không hề có bất kì hứng thú với điều gì. Tâm lí em ngày càng hỗn loạn, có những lúc đang vui thì ngay sau đó có thể chuyển sang trạng thái tuyệt vọng ngay lập tức. Những cảm xúc này khá khó kiểm soát nên nó gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống em. Cùng đó, suy nghĩ của em luôn luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu đi. Em luôn mang trong mình cảm giác bất an, lo lắng, bồn chồn mà k rõ lí do. Em cũng không dám tin tưởng bất kì ai, nên dù có nhiều tâm sự, khúc mắc cũng chưa từng kể ai nghe. Sức khỏe thể chất của em cũng ngày càng đi xuống. Khi thì mất ngủ, khi thì ngủ bao nhiêu cũng không đủ; những cơn đau đầu, thở nông, chóng mặt xuất hiện ngày càng nhiều, trí nhớ giảm sút, không thể tập trung vào bất kì việc gì. Vì nhiều vấn đề về phía gia đình nên từ khi còn bé, khi bị bệnh gì em cũng không dám nói với bố mẹ, vì vậy nên cũng không uống thuốc gì mỗi khi bị bệnh. Em muốn hỏi là những gì em đang trải qua có đáng lo ngại không hay mọi thứ là do em đã làm quá lên ạ?
Những cảm giác tiêu cực, sự bất an, lo lắng không rõ lý do, cùng với các vấn đề về sức khỏe thể chất như đau đầu, thở nông, chóng mặt, và trí nhớ kém, đều có thể là dấu hiệu của một tình trạng tâm lý cần được can thiệp. Việc không dám chia sẻ với gia đình về tình trạng của mình cũng có thể làm cho bạn cảm thấy cô đơn và khó khăn hơn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ một chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Họ có thể giúp bạn đánh giá tình trạng của mình và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Điều quan trọng là bạn không nên chịu đựng một mình và cần có sự hỗ trợ từ những người có chuyên môn. Hãy nhớ rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ là một bước quan trọng và mạnh mẽ để cải thiện tình trạng của bạn.
Chuyên mục liên quan