Bệnh dại
Thưa bác sĩ em đang ám ảnh bởi bệnh dại, em luôn lo lắng sợ hãi khi nghĩ về nó, chuyện là có lần em cùng nhóm bạn đi vào một ngôi chùa trong hang núi, một ngôi chùa nổi tiếng và lâu đời, trong lúc đi em có để ý trên đầu thỉnh thoảng sẽ thấy có những con dơi, điều đó khiến em ám ảnh rằng nước bọt của một dơi nào sẽ rơi xuống mắt mũi miệng và gây nhiễm bệnh dại cho em và bạn bè cũng như khác du lịch đó là một ngôi chùa lớn có rất nhiều khách du lịch mong bác sĩ tư vấn
Trong trường hợp bạn chỉ lo ngại nước bọt của dơi có thể rơi xuống mắt, mũi, miệng mà không có vết cắn hay vết thương hở nào, thì nguy cơ lây nhiễm bệnh dại là cực kỳ thấp. Virus dại không lây qua đường không khí hay tiếp xúc thông thường với niêm mạc lành lặn. Nếu bạn không có vết cắn hoặc không có tiếp xúc trực tiếp nước bọt dơi vào vết thương hở, bạn không cần quá lo lắng về việc nhiễm bệnh dại. Tuy nhiên, nếu sự lo lắng và ám ảnh này kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và hỗ trợ tâm lý.
Chuyên mục liên quan